fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

20.11.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXXIII TN
Lc 19,45-48
“…toàn dân say mê nghe Người” (Lc 19,48)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Thánh Antôn Pađôva là một nhà giảng thuyết lừng danh. Khả năng giảng thuyết của ngài đã làm say mê biết bao người. Những lời giảng nảy lửa của ngài còn làm cho rất nhiều người tội lỗi hoán cải. Đặc biệt, theo truyền thuyết, cả đến chim, cá cũng muốn nghe thánh nhân giảng dạy.

Trong Tin Mừng hôm nay, toàn dân cũng say mê nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Sau khi vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đuổi hết những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, vì họ đã lạm dụng và biến Đền Thờ thành sào huyệt của bọn cướp(c.46) bởi những tính toán để trục lợi, kinh doanh, trao đổi và buôn bán… Đức Giêsu đã trả lại giá trị thánh thiêng nguyên thủy của Đền Thờ: là nhà cầu nguyện và nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Cũng từ đó, hằng ngày, Người vào Đền Thờ để giảng dạy dân chúng. Những nhà lãnh đạo Do Thái căm ghét và tìm cách giết Chúa Giêsu, nhưng dân chúng lại say mê nghe Người giảng dạy. Thật vậy, Chúa Giêsu có cách giảng vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn đối với tất cả mọi người. Người đã dùng những dụ ngôn, những câu chuyện từ cuộc sống phù hợp với từng nhóm người nghe: với những người thu thuế và tội lỗi, Người nói với họ về lòng thương xót của Thiên Chúa qua dụ ngôn người cha nhân hậu[1]; với giới kinh doanh, Người dùng dụ ngôn người quản gia bất lương và người tôi tớ trung tín,[2] để  kêu mời họ sống tỉnh thức… Người mặc khải chân lý Nước Trời và nhất là Người thanh tẩy lòng trí họ bằng chính Lời Chân Thật của Người.

Những lời giảng dạy của Chúa có sức mạnh đem lại sự sống đời đời.”[3] Chính vì thế, người ta tìm đến để lắng nghe Chúa, nhất là những người tội lỗi. Lắng nghe Chúa Giêsu, họ đã gặp được tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa Cha dành cho chính họ.

Trong thế giới hôm nay, những lời nói chân thành và chân thật, lời yêu thương và tôn trọng nhau dường như đang biến mất dần. Chỉ một chút bất bình, người ta cũng rêu rao và bêu xấu, xỉ nhục nhau trên các phương tiện truyền thông. Sự tôn trọng phẩm giá con người chưa bao giờ bị hạ thấp đến vậy! Chính vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần biết say mê lắng nghe và thực hành Lời Chúa Giêsu, để cho Lời Chúa thanh tẩy và biến đổi đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta, để ta mau mắn nhận ra tình yêu của Chúa và dễ dàng tha thứ cho nhau. Chớ gì trong mọi cuộc tiếp xúc, chúng ta cũng biết noi gương Chúa Giêsu, nói với nhau những lời chân thật, đem lại niềm vui và sự sống đời đời.

Mẹ Maria là người say mê Tin Mừng cách đặc biệt. Mẹ đã cưu mang Tin Mừng Nhập Thể, đi theo Tin Mừng trong hành trình rao giảng, và đứng dưới chân thập giá để chiêm ngắm Tin Mừng cứu độ nhân loại. Trong mọi tình huống, Mẹ luôn đón nhận và suy đi nghĩ lại Tin Mừng trong lòng. Nhờ đó, những lời nói của Mẹ đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người: bà Êlizabeth, bé Gioan Tẩy Giả còn trong lòng mẹ, gia chủ tiệc cưới tại Cana…

Nhờ thấm đẫm Tin Mừng, Mẹ là người đầu tiên được hưởng sự sống đời đời cả hồn lẫn xác trên trời. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục Loan báo Tin Mừng và Mầu Nhiệm Yêu Thương qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, để những ai đón nhận Ảnh Mẹ, thì Mẹ sẽ dẫn đưa họ đến với Tin Mừng là chính Chúa Giêsu, Đấng ban sự sống đời đời.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.
  • Làm chứng về Tin Mừng Tình Yêu bằng lời nói và đời sống vui tươi, bác ái với mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Tin Mừng. Mẹ biết rõ con bất toàn, cần được Mẹ dìu dắt, con cần biết chú tâm lắng nghe Lời Chúa để được Lời Chúa thanh tẩy và biến đổi. Xin Mẹ giúp con biết siêng năng học hỏi, đào sâu và áp dụng Lời Chúa vào đời sống thường ngày, biết say mê Lời Chúa và làm cho người khác cũng say mê Lời Chúa nữa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/763837124479471)

[1] X. Lc 15,11-32.
[2] X. Lc 12,35-48; 16,1-8.
[3] Ga 6,68

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *