fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

16.11.2021 – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,1-10
CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT” (Lc 19,10)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh.”[1]

Chắc hẳn khi soạn bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô” trên đây, linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc đã được cảm hứng từ tâm tình của ông Da-kêu trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi ông được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô và cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Thiên Chúa, ông nhận ra con người thật của mình, ông thành tâm hoán cải và được tái sinh, và cảm nếm niềm vui của ơn tái sinh này, được biểu lộ qua đời sống công bằng và bác ái với tha nhân.

Thật vậy, Da-kêu không phải là nhân viên thu thuế bình thường, “ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có”. Đối với người Do Thái, Da-kêu là hạng người tội lỗi, bị cả dân tộc khinh ghét vì ông không chỉ là tay sai của ngoại bang, phản bội quê hương, mà còn là kẻ bóc lột đồng bào hoặc gian lận tiền thuế để trở nên giàu có. Da-kêu là kẻ khốn cùng thật sự: ông thiếu lòng trắc ẩn, thiếu tình bằng hữu, ông đói khát chân lý, đói khát tình người, ông cô đơn và lạc lõng giữa đám đông, giữa dân tộc. Ông thiếu chiều cao thể lý nhưng tâm hồn luôn vươn cao.  Ông nghe về Đức Giêsu là Đấng chữa lành bệnh tật, hay đón tiếp và tha thứ cho người tội lỗi… nên khi có cơ hội, ông tìm cách “chạy tới phía trước”, vượt qua đám đông, leo lên cây sung, vượt lên khỏi mặc cảm về sự thấp bé và tội lỗi của mình, “để xem Đức Giêsu”. Ông đã được quá điều mong ước khi Chúa gọi tên ông và ngỏ lời ở lại nhà ông.

Thánh vịnh 139 nói rằng: chính vì Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh tốt lành của Người, nên Người biết rõ: mặc dù chúng ta tội lỗi và yếu đuối, nhưng tận sâu thẳm lòng mỗi người, vẫn còn những khát khao, nên hoàn thiện. Chính vì thế, qua Đức Giêsu, chính Thiên Chúa đã đích thân đi “tìm và cứu những gì đã mất”, để khơi lại sự tốt lành ấy. Người đi tìm Da-kêu, gọi tên ông, ở lại nhà ông… Bao nhiêu tủi hổ, dằn vặt, mặc cảm đã được lấp đầy bằng lòng thương xót và tha thứ! Da-kêu đón nhận hồng ân trong sự mừng rỡ ngập tràn. Cuộc đời ông từ nay đã bước sang trang mới: ông từ bỏ ngẫu tượng tiền bạc mà ông tìm kiếm bấy lâu, và quyết tâm làm việc đền tội hơn mức cân xứng.

  Như Da-kêu, chúng ta cũng đầy những yếu đuối và tội lỗi, cũng tôn thờ ngẫu tượng tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp… Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lòng ta, vẫn luôn còn chút khát khao hướng về ánh sáng, sự thật, sự thánh thiện là chính Chúa. Cũng có khi chúng ta thuộc về đám đông loại trừ những “Da-kêu” khác, và “xầm xì” vì những điều Chúa làm trái với cái nhìn hạn hẹp của ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại chính lòng mình, để khơi lại sự khát khao tìm Chúa như Da-kêu, đồng thời mạnh dạn vượt qua những trở ngại bên ngoài và những mặc cảm nội tâm, để có thể đón nhận ân sủng của Chúa và được biến đổi.

Có lẽ trong đám đông hôm ấy, chỉ một mình Đức Maria hiểu rõ niềm vui lớn lao của Da-kêu, bởi chính Mẹ cũng đã từng vui mừng khôn xiết khi được Con Thiên Chúa đến cư ngụ nơi lòng Mẹ. Cùng với cả dân tộc, Mẹ đã luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Mẹ cũng vượt lên trên dư luận và cả thân phận bé nhỏ của mình, để xin vâng ý Chúa. Chính vì thế, ngay khi được cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ vội vã đến chia sẻ niềm vui và thực thi lòng bác ái với người chị họ của mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cảm nghiệm niềm vui được làm con Chúa, được Chúa ngự vào lòng, để sống vui tươi, bác ái với tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cảm nếm niềm hạnh phúc có Chúa và được Chúa cứu độ. Xin cho con biết chia sẻ niềm vui ấy bằng đời sống bác ái với mọi người xung quanh con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/984946005701914)

[1] Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=A3eEULadGL8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *