fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

26.11.2021 – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,29-33
 “Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối với Tin Mừng chúng ta đã nghe trong những ngày qua, Chúa Giêsu đang nói về những biến cố sẽ xảy đến: những điềm lạ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao, biển gầm sóng vỗ và chiến tranh chết chóc xảy ra, sẽ là những biến cố báo hiệu Triều Đại Thiên Chúa sắp đến. Khi biết mùa đông sắp đến, người ta sẽ chuẩn bị áo ấm để khỏi bị rét cóng; biết mùa mưa gần kề, thì phải chuẩn bị hạt giống để kịp gieo trồng đúng thời vụ, mới có thể thu hoạch nhiều hoa màu. Vậy, khi biết Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần, chúng ta sẽ phải chuẩn bị những gì?

Đức Giêsu đã dùng những quy luật tự nhiên để liên hệ đến đời sống siêu nhiên và dạy bài học về đời sống đức tin cho các môn đệ của Người: “Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (c.30). 

Chúng ta biết chắc một điều: khi Thiên Chúa đến, Người sẽ không hỏi ta về những “bằng ân nhân” ta có hay về khối lượng tài sản ta tích lũy được; Chúa cũng không hỏi ta đã đi hành hương được bao nhiêu đền đài, hay có được bao nhiêu năm kinh nghiệm làm bề trên, làm lãnh đạo… Điều Chúa cần thấy nơi mỗi người chúng ta là một tình yêu trung tín với Chúa và tình yêu quảng đại với tha nhân. Chỉ khi sống giới luật yêu thương, chúng ta mới được Người đón nhận vào Nước của Người, để Người ở đâu, chúng ta cũng được ở đó.

Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Thật đúng như Chúa Giêsu đã quả quyết: các biến cố thiên tai, nhân tai liên tiếp xảy ra gần đây, nhắc nhở chúng ta Chúa đã đến rất gần. Như Đức Maria, ta cần thinh lặng lắng nghe, để nhận ra và đón lấy những hạt giống tin tưởng, bao dung, tha thứ… mà Chúa vẫn đang âm thầm gieo trong lòng ta. Một khi đã nhận ra Thiên Chúa yêu ta vô bờ và Người rất tử tế, kiên nhẫn với tôi, khi đó tôi cũng dễ dàng mở lòng ra với anh chị em bên cạnh mình với tấm lòng yêu thương chân thành, với thái độ hy sinh và cho đi vô điều kiện. Mỗi lần làm như thế cho anh chị em mình là chúng ta đang làm cho mọi người nhận biết Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ và giữa nhân loại này.

Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo nhất cho chúng ta trong việc sống giới luật yêu thương. Mẹ luôn yêu mến và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời của Người. Tình yêu mà Mẹ dành cho Người không chỉ là một tình mẫu tử như mọi người mẹ thế gian, nhưng còn là sự tôn thờ của một thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa. Mẹ đại diện cho tất cả thụ tạo để quy hướng về Thiên Chúa, và khao khát được ngụp lặn trong nguồn ân sủng của Người.

Với tha nhân, Mẹ cũng luôn sẵn sàng phục vụ tận tình và âm thầm: Mẹ đem niềm vui, sự bình an đến cho chị Elizabeth cũng như gia đình nhỏ tại Cana, giải gỡ họ khỏi những khó khăn đang làm họ bối rối… Mẹ luôn sẵn sàng và tỉnh thức nhận ra những dấu hiệu của Triều Đại Thiên Chúa nơi chính Đức Giêsu, Con của Mẹ, để lắng nghe và thực hành Lời của Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Dành thời gian để đọc và chiêm ngắm Lời Chúa mỗi ngày.
  • Sống ngay thẳng và trung thực, đồng thời quan tâm thăm hỏi, chia sẻ nhu cầu vật chất với những anh chị em đang vất vả và khổ đau.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết mau mắn nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện[1]. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/991011218428726)

[1] Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *