fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH

31.5.2022 – THỨ BA – lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Êlisabeth

Lc 1,39-56
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:  
Vào thế kỷ XVII, Cô Louise de Marillac – vị thừa sai của Đức Ái đã rảo khắp các đường phố nước Pháp và nhiều làng mạc khác để thăm viếng người nghèo, cách riêng Hội các Bà Bác Ái tại các giáo xứ do cha Vinh Sơn thành lập. “Một lần kia, Cô đến thăm một làng. Các phụ nữ đều phấn khởi được nghe Cô nói chuyện đến nỗi khi thuật lại cho chồng họ, thì các ông này cũng muốn tham gia; người ta nói các ông không nên đến đó. Thế là các ông núp dưới giường và trong các góc phòng, và sau đó họ hỏi rằng không biết Cô có giải tội không.[1] Những cuộc thăm viếng của Thánh nữ Louise de Marillac thật là tốt đẹp.

Tuy nhiên, cách đây hơn 2000 năm, Mẹ Maria đã thực hiện một cuộc thăm viếng tuyệt vời hơn nữa. Mẹ không chỉ mang lại niềm vui, sự quan tâm sẻ chia, liên đới và nâng đỡ đối với bà Êlisabeth, nhưng cuộc thăm viếng của Mẹ còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, cao cả hơn, vì Mẹ đưa chính Thiên Chúa đến thăm viếng Dân của Người. Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria đã đến thăm Gioan Tẩy Giả là đại diện của Dân giao ước. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói rằng: “Lễ thăm viếng nhắc lại sự kiện Mẹ Maria cưu mang Chúa Con đến thăm và giúp đỡ bà Isave, đồng thời công bố lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cứu chuộc.»[2]

Cuộc gặp gỡ với Sứ Thần Gáp-ri-en còn đọng lại trong tâm hồn Đức Maria biết bao tâm tình và cảm xúc; từ lo lắng, sợ hãi đến hân hoan vui mừng và sau cùng là vâng phục. Tâm trí Mẹ vẫn đang suy tư về mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi chính cung lòng mình. Thế nhưng, khi nghe sứ thần báo tin vui của bà chị họ được diễm phúc làm mẹ lúc tuổi già, sau bao nhiêu năm chờ đợi, khấn xin trong vô vọng; Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng, chia vui và giúp đỡ chị, bất chấp nguy hiểm vì đường xa và phương tiện đi lại khó khăn.

Mẹ gom hết những tâm tình hân hoan của mình, hợp với niềm vui của người chị họ vừa được Thiên Chúa đoái thương, để ca lên bài ca ngợi khen chúc tụng tình thương và quyền năng của Chúa vì những hồng ân bao la của Người đổ tràn qua bao thế hệ. Bài ca Magnificat của Mẹ chính là một lời cầu nguyện trong Thánh Thần. Chính Thánh Thần bao phủ Mẹ trong buổi Truyền Tin để Ngôi Hai nhập thể. Thánh Thần tình yêu thúc đẩy Mẹ đến thăm viếng gia đình này. Cũng chính Thánh Thần tác động nơi bà Êlisabét, khiến bà và thai nhi trong lòng bà vui mừng vì nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đang ngự nơi cung lòng Đức Maria. Như xưa Đa-vít đã nhảy mừng trước hòm bia giao ước, Hài Nhi Gioan cũng nhảy mừng trước Hòm Bia Giao Ước mới là Đức Maria. Qua môi miệng của bà Êlisabét, Mẹ được Thánh thần chúc phúc hơn hết mọi người nữ, vì đặc ân Mẹ được trở nên Thân mẫu của Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc trần gian.

Ngày hôm nay, qua mẫu Ảnh Phép lạ, Mẹ vẫn đến thăm viếng và ở lại với chúng ta, để nâng đỡ ta trong mọi nỗi gian nan khốn khó. Chúng ta hãy mời Mẹ đến thăm và ở lại với gia đình chúng ta, và cùng với Mẹ, ta mau mắn thăm viếng và những người già yếu, neo đơn, chăm sóc bệnh nhân…như Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dạy: “thăm viếng bệnh nhân mười lần trong ngày là gặp được Thiên Chúa mười lần”[3]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

  • Tôi siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để cùng với bà Êlisabeth chúc tụng Mẹ
  • Quan tâm đến nhu cầu của mọi người và sẵn sàng giúp đỡ họ như Mẹ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, chớ gì con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và Mẹ, biết mở lòng đón nhận Mẹ vào cuộc đời mình, để được Mẹ nâng đỡ, chở che. Nhờ đó, con cũng biết đem Chúa đến cho người khác bằng sự phục vụ tận tình như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125270130179119&id=103586152347517)

[1] Doc.923
[2] Tông huấn Marilis Cultus, về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội. Số 7
[3] SV. IX,252, ngày 13/02/1646

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *