fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

30.9.2022 – THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 10,13-16
“Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Helen Adams Keller (18801968), nữ văn sĩ người Mỹ, là một diễn giả và nhà hoạt động xã hội. Bà có một câu nói nổi tiếng rằng: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.”[1]

Bạn thân mến,

Có nhiều người thường không hài lòng về hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ vì họ mơ ước những điều người khác có mà họ không có, cho đến khi khám phá ra những điều mình có được mà không phải do sức của họ, và nhiều người đang phải vất vả tìm kiếm, như: một thân thể lành lặn, trí khôn minh mẫn, sức khoẻ dồi dào…

Về những ân huệ thiêng liêng cũng thế. Ngay trong thời Chúa Giêsu, Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um là những thành phố vừa sầm uất, vừa là nơi được Đức Giêsu lui tới thường xuyên để giảng dạy và chữa lành cho nhiều người. Thế nhưng, khi đã chứng kiến các dấu lạ Đức Giêsu thực hiện, họ vẫn không sám hối, không hoán cải, không đón nhận sứ điệp Tin Mừng của Người. Họ không công khai từ chối Đức Giêsu, nhưng không quan tâm đến sự hiện diện của Người ở giữa họ. Đó là một thái độ dửng dưng, vô cảm đối với Thiên Chúa và với các ân huệ của Người. Chính vì thế, Chúa Giêsu nói rằng: họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn những thành phố nổi tiếng tội lỗi xưa kia, vì “nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.”

Thật vậy, Tia và Xi-đôn là hai vùng đất phì nhiêu, có nhiều dân ngoại, cũng vì đời sống sung túc nên dân chúng sống trụy lạc, tội lỗi, cuối cùng phải nghèo đói xác xơ, bị dân Do Thái coi thường. Cũng thế, nếu không biết tận dụng những ân huệ thiêng liêng Chúa ban, không cộng tác với ơn Chúa để hoán cải đời sống, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, như người lãnh một nén bạc và đem chôn giấu chứ không biết sinh lời.[2]

Một khi biết nhìn ra những ân huệ Chúa ban, nhận biết tình yêu và ơn cứu độ của Người, chúng ta sẽ ý thức sự thiếu sót của mình trong việc thờ phượng, cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời sẽ phải sám hối vì đã không sử dụng đúng những ân huệ Chúa ban. Cơn bão Noru vừa tàn phá miền Trung nước ta và nhiều nước lân cận mà nó đi qua, cho thấy rõ tình trạng biến đổi khí hậu mà nguyên nhân chính là do con người chúng ta đã tàn phá thiên nhiên bằng đủ mọi cách, nhất là trào lưu “thời trang nhanh” gây ô nhiễm nguồn nước và khí quyển, lãng phí tài nguyên và gia tăng rác thải…[3] Như thế, sự hoán cải mà chúng ta cần thực hiện ngay lập tức là “tái lập lại sự cân bằng với tự nhiên” bằng cách ngừng tiêu thụ thời trang nhanh, quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, xử lý rác thải đúng cách…[4]

Mẹ Maria đã nhận ra những ân huệ cao cả Thiên Chúa làm cho Mẹ, và Mẹ chúc tụng Danh Người qua Kinh Magnificat: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” Với ý thức tất cả là hồng ân của Chúa, Mẹ luôn trân trọng mọi người, mọi vật và chăm sóc bảo vệ thiên nhiên: Mẹ biến máng cỏ và chuồng bò thành chiếc nôi và gian phòng ấm áp cho Con Thiên Chúa giáng trần trong đêm giá lạnh. Đặc biệt, Mẹ ý thức ân huệ được sống với Chúa Giêsu, nên Mẹ luôn lắng nghe, ghi nhớ để suy niệm mọi lời nói và hành động của Chúa, và đem ra thực hành.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi ý thức hồng ân cao cả được Chúa hiện diện khi lãnh nhận Thánh Thể và tạ ơn Chúa, đồng thời biết chăm sóc và bảo vệ môi trường mà tôi đang sống.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết quý trọng những ơn Chúa ban và biết cộng tác với ơn Chúa để sống đẹp lòng Chúa và giúp ích cho mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/NvJqP)

[1] https://sgkphattriennangluc.vn/toi-da-khoc-vi-khong-co-giay-de-di-cho-den-khi-toi-nhin-thay-mot-nguoi-khong-co-chan-de-di-giay/
[2] X. Lc 19,20-26
[3] X. https://gdanhducmebanon.org/2022/09/10/mua-thu-tao-01-9-04-10-2022-ky-3/
[4] X. https://gdanhducmebanon.org/2022/09/04/mua-thu-tao-01-9-04-10-2022-ky-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *