fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.08.2024 – THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

26.08.2024 – THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 23,13-22

 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình”
(Mt 23,15)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Mahatma Gandhi thuật lại thời sinh viên: ông đã say mê đọc kinh thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chính Tám Mối Phúc Thật đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Xác tín Kitô giáo là giải pháp cho mối ung nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ qua, ông muốn gia nhập vào Giáo Hội. Ngày nọ, ông vừa đến cửa một nhà thờ thì bị những người da trắng chận lại. Họ nói: nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Ông đã ra khỏi đó và không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa.[1]

Thiên Chúa không tạo nên hai thiên đàng riêng cho người da trắng hay da màu. Tuy nhiên, Thiên Chúa có những “chỗ đặc biệt” dành cho những người “kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân” vì Nước Thiên Chúa,[2] đó là những người biết cộng tác với ơn Chúa, trung thành thực thi Lời Chúa trong cuộc đời mình chứ không chỉ tỏ vẻ đạo đức bên ngoài.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nặng lời khiển trách những kẻ sống giả hình: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!” Câu nói này không mang tính chúc dữ, nhưng là cảnh báo lối sống giả vờ đạo đức sẽ tự chuốc lấy hậu quả tai hại cho chính họ và cho những người khác. Cái “khốn” mà Chúa nói tới là hậu quả tất nhiên xảy đến, nếu cứ tiếp tục sống giả hình, như những người da trắng ngăn chận người da màu vào tham dự thánh lễ. Họ làm cho người khác hiểu sai về Thiên Chúa. Chúa vẫn có cách để “bù đắp” cho những tâm hồn thiện chí, nhưng chính họ đã đánh mất ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sự giả hình dẫn đến mù quáng, khiến họ đặt sai mục tiêu của những việc đạo đức họ làm, và đặt sai các bậc thang giá trị: thay vì làm vinh danh Chúa, họ làm vinh danh chính mình; giữa Đền thờ và vàng trong Đền thờ, họ lại xem vàng là quý; giữa Bàn thờ và lễ vật trên Bàn thờ, họ lại xem trọng lễ vật.

Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách và phê phán hành động của họ, để may ra họ nhận biết mà trở về nẻo chính đường ngay và tránh khỏi cái khốn ấy. Trong ngôn ngữ Chúa dùng, từ giả hình cũng chỉ về kẻ hờ hững, coi thường những gì liên quan đến Thiên Chúa. Dĩ nhiên, không phải mọi người thuộc nhóm Pha-ri-sêu đều giả hình, nhưng Chúa tố giác cái méo mó thường xảy ra nơi các thành phần ưu tú nhất trong đạo.[3]

Lời Chúa hôm nay cảnh giác từng người chúng ta cần sống thành thật với Thiên Chúa, với mọi người và với chính mình. Ta cần thể hiện đức tin ra bên ngoài qua lối sống trung thực, khiêm nhường, biết nhận lỗi và xin lỗi hơn là cứ phải điều chỉnh điệu bộ cho ra vẻ đạo đức, thánh thiện. Sống khiêm nhường, bác ái thực sự, tự nó sẽ là gương sáng dẫn người khác đến với Chúa, vì “hữu xạ tự nhiên hương”.

Sau Đức Giêsu, Mẹ Maria là người thầy dạy ta con đường chân thật và khiêm nhường tuyệt vời. Mẹ không tỏ vẻ đạo đức vì được diễm phúc làm mẹ Đấng Cứu Thế, trái lại, với tất cả sự chân thành và trung tín, Mẹ sống thân phận nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa và khiêm nhường phục vụ mọi người: chị Êlisabeth, tiệc cưới Cana… Mẹ không xấu hổ vì cảnh nghèo hèn ở Belem, không kỳ thị xua đuổi các mục đồng hay các đạo sĩ đến thờ kính Chúa. Khi Chúa bị xem thường, bị vu oan, bị kết án và tử hình trên thập giá, Mẹ không tránh né, nhưng luôn hiện diện bên Người đến cùng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ sự dẫn dắt của Mẹ, tôi sống chân thật, khiêm tốn trong hoàn cảnh sống của mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đặt Thiên Chúa lên trước hết và trên hết, để trong mọi nơi mọi lúc, con luôn sống thật với Chúa, với mọi người và với chính mình con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://vntaiwan.catholic.org.tw/lesong/05lesong5.htm

[2] Bài Đọc I, 2Tx 1,4

[3] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, trang 1641.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *