fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.09.2024 – THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

30.09.2024 – THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 9,46-50

 “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em,
thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
(Lc 9,48)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong văn hóa Do thái, giàu sang, đông con nhiều cháu được xem là phần thưởng Chúa dành cho những người đạo đức và vì thế, họ rất được kính nể. Hơn nữa, người biết cách cư xử nhân ái với mọi người như ông Gióp còn được toàn dân mến phục. Lời nói của ông có uy tín đối với mọi người. Nhưng Sa-tan ganh ghét ông. Nó muốn lấy hết những gì ông đang có để thử lòng ông có thực sự thờ Chúa hay không. Chúa cho phép. Thế là trong phút chốc, mọi tai ương ập xuống, ông Gióp mất hết của cải, con cái, kể cả sức khỏe. Ông nhận ra tất cả những gì ông sở hữu xưa nay đều là quà tặng của Thiên Chúa. Ông chúc tụng Chúa cả khi Chúa ban cũng như khi Chúa cất đi hết, và “Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.”[1] Thật là đẹp! Và đó chính là thái độ đơn sơ nhỏ bé trước Thiên Chúa.

Thói ganh tỵ giống như cỏ lùng mà Sa-tan gieo vào thế giới con người. Nó khiến người ta luôn muốn nâng mình lên cao và hạ bệ người khác. Ngay đến các Tông đồ, những người từng được ở với Chúa Giêsu cũng vẫn có suy nghĩ phân biệt cao thấp, lớn nhỏ hòng tranh quyền đoạt lợi khi Chúa được vinh quang, mà không để tâm đến những lời Chúa loan báo về cuộc thương khó sắp xảy đến. Chúa Giêsu cho họ hiểu đường lối của Thiên Chúa khi đem một em nhỏ đến đặt giữa các ông và nói: “ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (c.48).

Chính Chúa Giêsu “vốn dĩ là Thiên Chúa…nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…”[2] để phục vụ và cứu độ con người. Vì thế, những ai tự xem mình là “người rốt hết, và biết phục vụ mọi người”[3] giống như Chúa Giêsu thì sẽ được tôn vinh cùng với Chúa Giêsu. “Điều quan trọng không phải là trở thành người lớn nhất, nhưng là người gần gũi Chúa Kitô nhất.”[4] Theo từ điển Hán Nôm, Phục có nghĩa là cúi sát mặt xuống đất,[5] Vụcông việc phải làm. Phục vụ đúng nghĩa là làm mọi việc trong tư thế người đầy tớ, để đem lại điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Như thế, sẽ không có sự độc quyền làm điều tốt như Gioan, trái lại phải mong ước và khích lệ nhau nói điều tích cực, làm điều tốt điều hay cho mọi người.

Trở nên người nhỏ nhất để phục vụ mọi người và sống tinh thần đơn sơ loại bỏ óc phe nhóm, cởi mở nhìn nhận điều tốt nơi những người khác, biết khơi dậy và đón nhận những giá trị Tin Mừng mà Chúa Thánh Thần đã gieo vãi nơi những nền văn hóa khác, vì “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” (c.50). Khiêm tốn, cởi mở cộng tác với mọi người để xây dựng xã hội trần thế, giúp nhiều người cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho họ qua sự phục vụ của chúng ta. Đó chính là “cùng nhau loan báo tin mừng[6]

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự khiêm hạ. Mẹ nhìn nhận mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”[7] của Thiên Chúa, để phục vụ kế hoạch cứu độ toàn thể nhân loại. Mẹ sẵn sàng giúp đỡ chị Elisabeth, giúp đám cưới tại Cana… Với một đời sống đơn sơ, khó nghèo và âm thầm hy sinh, Mẹ kết hiệp mọi đau khổ của Mẹ với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu. Mẹ âm thầm theo Chúa trong hành trình truyền giáo, tìm gặp Chúa khi người ta nói Người bị mất trí; Mẹ đồng hành với Chúa trong cuộc khổ nạn cho đến khi Chúa được an táng trong mồ…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi tìm kiếm những giá trị tích cực nơi mọi người xung quanh, và sẵn sàng giúp đỡ người khác, cách âm thầm và khiêm tốn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con cảm nhận sâu xa sự khiêm hạ của Chúa Giêsu và của Mẹ, để con sống khiêm nhường với Chúa và với hết mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, G 1,6-22

[2] Pl 2,6-11

[3] Mc 9,35

[4] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, tr. 1756

[5] https://hvdic.thivien.net/hv/t/ph%E1%BB%A5c

[6] Thư Mục Vụ 2025 của HĐGMVN

[7] Kinh Magnificat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *