fbpx

⛪🍀CÙNG MẸ ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

Từ khi đáp lời xin vâng, Đức Maria luôn hiệp hành với Chúa Giêsu trong mọi khoảnh khắc, trên khắp nẻo đường, cách riêng con đường khổ nạn. Mẹ đã nghe, đã thấy những gì xảy đến cho Con và đã thấu cảm những đau khổ Con của Mẹ phải chịu.

Thương Mẹ, chúng ta hãy dành thời gian cùng Mẹ đứng gần thập giá Chúa Giêsu, vì “Thập giá là lời tỏ tình hùng hồn nhất của Chúa Giêsu[1] để cùng Mẹ lắng nghe những DI NGÔN của Chúa Giêsu. Đó là bảy lời sau hết vô cùng quí báu Chúa để lại cho mỗi người chúng ta, là những người mà Chúa yêu thương cách say mê đến độ sẵn sàng đổ máu mình ra để trả giá sự sống đời đời cho chúng ta. Có thể nói đây là Bảy Lời Hy Vọng.

Đức Maria, Mẹ của hy vọng, sẽ vui biết chừng nào khi nhìn thấy bên cạnh Mẹ có ta đứng đó. Mẹ giúp ta biết lắng nghe, biết hiệp thông, biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để dù trong hoàn cảnh đau thương nào, ta vẫn một niềm trông cậy vào quyền năng thương xót của Chúa. Như thế là cùng với Mẹ ta có thể đi đến đích điểm hành hương là gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, nguồn hy vọng không làm thất vọng.

 

DI NGÔN THỨ NHẤT

 

Cùng Mẹ lắng nghe:

“CHA ƠI, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM” (Lc 23,34)

Cùng Mẹ hiệp thông:

Sau một đêm và gần hết một ngày, Chúa Giêsu bị bắt, bị tra tấn đánh đập và bị kết án vác thập giá lên Núi Sọ. Đau đớn thể xác, tâm hồn sầu khổ vì Giuđa bán Chúa, Phêrô chối Thầy, các môn đệ chạy trốn…lại thêm sức nặng của cây thập giá đè trên vai, Chúa Giêsu kiệt lực ngã lên ngã xuống trước khi lên tới đồi Sọ. Tại đỉnh đồi này, họ đóng đinh Chúa vào thập giá và dựng đứng giữa trời và đất. Họ đứng nhìn và cười nhạo Chúa, hả hê với công việc mà họ cho là mình làm đúng và hãnh diện về “công trạng” tôn vinh Thiên Chúa của họ.

Đối diện với thảm kịch khủng khiếp này, Chúa không buông lời nguyền rủa, lên án…trái lại và bất ngờ thay! Lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa trên thập giá lại là để bênh vực và bào chữa cho những người đã hành hạ và sỉ nhục Chúa, trước mặt Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Thật khó hiểu Chúa quá!  

Cùng Mẹ cầu nguyện:

Lạy Chúa, con chỉ có thể hiểu được khi con nhớ lại lời Chúa đã dạy: “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” (Mt 5,44). Thánh Stêphanô đã hiểu và noi gương Chúa (Cv 7,60). Vâng lạy Chúa, xin tới giúp con!

Cùng Mẹ hy vọng:

Tin tưởng vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, con hy vọng Chúa cũng nói với Chúa Cha tha tội cho con, dù rằng đôi khi con biết là tội nhưng vẫn cứ phạm. Con cũng xin Chúa ban ơn sức mạnh để con tha thứ tận đáy lòng, cho những ai làm tổn thương con.

[1] ĐTC Phanxicô, thông điệp DILEXIT NOS, số 46

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *