DI NGÔN THỨ BA
📌Cùng Mẹ lắng nghe:
“THƯA BÀ, ĐÂY LÀ CON CỦA BÀ.” “ĐÂY LÀ MẸ CỦA ANH.” (Ga 19,26-27)
📌Cùng Mẹ hiệp thông:
Ngay từ bước khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, đã có sự hiện diện của Đức Maria tại tiệc cưới Cana. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, dấu lạ đầu tiên đã được thực hiện và các môn đệ tin vào Chúa Giêsu (Ga 2,11). Đến thời gian kết thúc sứ vụ, Mẹ cũng đứng ngay chân thánh giá của Chúa Giêsu, hiệp hành với Con cho đến cùng. Đâu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc hành trình này? Là đức tin của Mẹ, đức tin đó lớn hơn sự đau khổ. Đó chính là phần thưởng Chúa dành, không phải chỉ đơn thuần cho những ai chịu đau khổ, nhưng cho tất cả những ai vững tin vào Chúa Giêsu trong khi đau khổ.
Từ trên thập giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy Mẹ đứng đó và bên cạnh có Gioan, người môn đệ Người thương mến. “Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Người môn đệ ở đây đại diện cho tất cả chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu. Như thế, Chúa Giêsu đã trối chúng ta cho Đức Maria như là những người con của Mẹ, đồng thời trối Đức Maria cho chúng ta như là mẹ của mình.
📌Cùng Mẹ cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã mặc khải cho chúng con CHA của Chúa và cũng là Cha trên trời của chúng con; nay Chúa lại ban cho chúng con chính MẸ của Ngài nữa. Xin ban cho chúng con biết yêu mến và kính tôn Mẹ sao cho phải đạo làm con và xin Chúa nhận lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.
📌Cùng Mẹ hy vọng:
Chính Chúa đã trao phó chúng con vào bàn tay từ mẫu của Mẹ, người Mẹ của hy vọng khi đứng vững dưới chân thập giá Chúa, để nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa, Mẹ chăm sóc và gìn giữ chúng con cho đến khi chúng con được biến đổi trở nên giống Chúa và kết hiệp với Chúa muôn đời.