fbpx

⛪🍀CÙNG MẸ ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU – DI NGÔN THỨ TƯ

📌Cùng Mẹ lắng nghe:

“LẠY THIÊN CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA CON, SAO NGÀI BỎ RƠI CON?” (Mc 15,34)

📌Cùng Mẹ hiệp thông:

 Theo trình thuật của thánh sử Mac-cô, lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh là giờ thứ ba tức là 9g sáng (Mc 15,25). Suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, Chúa bị sỉ vả, nhạo cười, nhục mạ, chế giễu…Vào giờ thứ sáu tức là 12g trưa, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín tức là 3g chiều, “Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Đây là những lời mở đầu của thánh vịnh 22, Chúa Giêsu đã áp dụng toàn bộ Thánh vịnh này cho mình, Thánh vịnh cao cả của dân Israel đau khổ và như thế Người tự mình gánh lấy nỗi thống khổ của dân Người và của tất cả mọi người bị sự dữ áp đảo, và mang đến Trái tim của chính Thiên Chúa, trong khi tin chắc rằng tiếng kêu của Người sẽ được Chúa Cha nhận lời qua sự kiện Phục Sinh[1].

 

📌Cùng Mẹ cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện với tình yêu dành cho tất cả các anh chị em, cách riêng những ai đang cảm thấy bị đè nặng bởi gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, bởi những khó khăn, đau đớn nhưng không được một lời an ủi; chúng con dâng tất cả lên cho Trái tim Chúa, xin cho họ cũng cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ bỏ rơi họ.

📌Cùng Mẹ hy vọng:

Cùng với Mẹ và noi gương Mẹ, chúng ta hãy ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19.51) tất cả những gì đã xảy đến cho chúng ta mà ta không hiểu được với niềm hy vọng vững chắc rằng những đau khổ sẽ được vượt qua, vì Chúa đã chết và phục sinh để cứu độ chúng ta.

[1] X. ĐGH Biển Đức XVI, Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh, trang 236

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *