fbpx

⛪🍀CÙNG MẸ ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU – DI NGÔN THỨ NĂM

📌Cùng Mẹ lắng nghe:

“TÔI KHÁT” (Ga 19,28)

📌Cùng Mẹ hiệp thông:

Từ trên thập giá, sau khi đã trối Gioan cho Đức Maria và trối Mẹ cho Gioan, Chúa Giêsu biết là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã hoàn tất, Người kêu to: “TÔI KHÁT” để Thánh kinh được nên trọn. Thật vậy, Thánh vịnh 22 câu 16 đã tiên báo: “Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, chốn tử vong Chúa đặt vào” và Tv 69 câu 22 cũng vậy: “Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng, con khát nước, lại cho uống giấm chua”.

Thật là một sự vâng phục Cha đến cùng với lòng khiêm tốn thẳm sâu, mà Chúa tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn này để cứu chuộc con người, chứ không phải là một định mệnh gây ra do âm mưu của kẻ tội lỗi, cũng không vì một lý do nào khác.

Trên thập giá, Chúa thật sự khát về thể lý, vì cuộc khổ nạn kéo dài và Chúa đã đổ hết máu mình ra do bị đánh đòn quá nhiều, lại thêm mão gai đóng vào đầu…Nhưng hơn thế nữa, nỗi khao khát cháy bỏng của Chúa là mong cho “Nước Cha trị đến” khắp nơi trên thế giới và khát tình yêu của con người đáp lại, để làm dịu cơn khát của Chúa.

📌Cùng Mẹ cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã khát để chúng con được uống nơi nguồn nước là chính Chúa: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!”  (Ga 7,37). Xin cho chúng con luôn biết tìm đến nguồn nước trường sinh nơi Bí Tích Thánh Thể, để giải khát linh hồn con và để làm dịu cơn khát của Chúa, đáp lại tình Chúa yêu con.

📌Cùng Mẹ hy vọng:

Năm 1830, khi hiện ra vói Sơ Catherine Labourê, Mẹ đã chỉ đường cho chúng con tới suối nước trường sinh, để uống no say và nếm cảm hạnh phúc thánh thiêng: “Hãy đến chân bàn thờ này, nơi đây sẽ tuôn ra nhiều hồng ân cho mọi người đến cầu xin với lòng tin tưởng, sốt sắng; dù là người quyền quí hay bé mọn”. Năm thánh hy vọng 2025 chính là cơ hội lãnh nhận ơn toàn xá để được luôn no thỏa trong Chúa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *