fbpx

⛪🍀CÙNG MẸ ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU – DI NGÔN THỨ SÁU

📌Cùng Mẹ lắng nghe:

“MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT”

(Ga 19,30)

📌Cùng Mẹ hiệp thông:

Sau Bữa Tiệc Ly của đêm trước, Chúa Giêsu đã cùng các môn đệ đi tới núi Ô-liu cầu nguyện. Ngài đi xa các ông và quì gối cầu nguyện với Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42). Ý Cha được thể hiện: Chúa Giêsu đã vui lòng đón nhận chén đắng và uống tới cạn mọi đắng cay, sỉ nhục và cả cái chết kinh khủng.

 Và giờ đây, Người hoàn tất sứ mạng, mang ơn cứu chuộc đến cho toàn thể nhân loại và khai mở thời đại Giao Ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại. “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”, nghĩa là ban Thánh Thần cho chúng ta. Thế giới âm u sẽ bừng sáng lên với ngọn lửa tình yêu Chúa; vũ trụ sẽ tràn ngập bình an và hạnh phúc của sự sống mới từ Chúa phục sinh.

📌Cùng Mẹ cầu nguyện:

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được Chúa Cha tin tưởng trao cho một sứ mạng. Xin Chúa giúp con biết trân trọng sứ mạng đó và hoàn thành tốt nhất theo gương Chúa, dù nó quan trọng hay tầm thường, ngọt ngào hay đắng cay, êm ái hay gồ ghề…Mong sao vào cuối đời, con có thể hân hoan thưa với Chúa là con đã hoàn tất sứ mạng Chúa trao và nhắm mắt lìa đời trong bình an của Chúa.

📌Cùng Mẹ hy vọng:

Sau Chúa Giêsu, Đức Maria là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất hoàn tất sứ mạng được trao phó cách hoàn hảo, dù Mẹ đã gặp nhiều gian truân thử thách trong cuộc sống hiệp hành với Chúa Giêsu, nhất là khi đứng trước những biến cố bất ngờ và khó hiểu, đi ngược lại những suy tính, lý luận của con người, trái với những điều Thiên Thần đã thông báo trong ngày truyền tin. Mẹ không buông xuôi, bỏ cuộc, oán trách hoặc nghi ngờ Thiên Chúa, nhưng Mẹ “suy đi nghĩ lại trong lòng”, hy vọng “Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được” (Kinh Cậy).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *