fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.04.25 –  THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH

30.04.25 –  THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH

Ga 3,16-21

Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng.”
(Ga 3,
21)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Chúng ta đang sống trong thời đại được gọi là “văn minh”, và “văn minh” ấy đồng nghĩa với ánh sáng: ánh sáng vật lý từ những thiết bị chiếu sáng, các loại đèn đủ cỡ, đủ mầu, đủ kiểu, và ánh sáng của kiến thức khoa học. Tuy nhiên, nhu cầu “được chiếu sáng” của mọi lứa tuổi lại khác nhau: trẻ em thích ánh sáng rực rỡ, đủ màu, nhưng người lớn thường ít thích sáng hay nói đúng hơn: có những người thích bóng tối hoặc ánh sáng mờ ảo. Vì sao vậy?

Chính Chúa Giêsu giải thích:Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (cc.20-21). Ánh sáng mà Chúa Giêsu nói đến là Ánh Sáng của Chân Lý, Ánh Sáng của Tình yêu cứu độ chính Chúa chiếu soi vào tận sâu thẳm tâm hồn mỗi người: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”.[1]

Ánh Sáng ấy, Tình Yêu ấy là chính Đức Giêsu – Ngôi Lời Thiên Chúa làm người: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”[2] Chính vì không nhìn nhận Chúa Giêsu là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”,[3] các Thượng tế và giới lãnh đạo Do thái đã giết Chúa Giêsu và bách hại các Tông đồ.[4] Họ không biết rằng: chính khi họ từ chối Chúa Giêsu và giam hãm các Tông đồ, là họ tự kết án chính họ: họ từ chối tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, và tự chọn cho mình cái chết đời đời. 

Tin vào Chúa Giêsu là đón nhận ánh sáng và ở lại trong ánh sáng của Chúa, chúng ta luôn có cơ hội lựa chọn để sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa hay của thế gian. Chúa Giêsu báo trước đau khổ nếu ta chọn sống theo tiêu chuẩn của Chúa: “Họ sẽ ghét anh em”[5] vì anh em không thuộc về họ. Tuy nhiên, Người cũng báo trước cho chúng ta sự toàn thắng của lối sống theo Thiên Chúa: “Trong thế gian, anh em sẽ bị người đời ghét bỏ; nhưng đừng sợ vì Thầy đã thắng thế gian.”[6]

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và nhiều người khác đã dám sống công bình, chân thật theo Lời Chúa dạy, không “vào hùa” với những người chủ trương gian lận, dối trá, nên đã bị tẩy chay, hoặc bị vu khống, tù đày, mất nhà cửa, mất tự do và mất cả mạng sống. Tuy nhiên, dù phần xác có bị thiệt thòi, nhưng họ luôncó niềm vui và bình an trong tâm hồn, hoa trái của việc sống đẹp lòng Chúa, và nhất là được hưởng sự sống đời đời với Chúa.

Đức Maria, Trinh Nữ diễm phúc hơn mọi người nữ, đã luôn sống đẹp lòng Chúa. Khi được phúc cưu mang Con Thiên Chúa, cung lòng thanh khiết của Mẹ trở thành nơi trú ngụ của Ánh Sáng vĩnh cửu! Vì thế, mỗi khi Mẹ hiện ra, Sơ Catarina Laburê thấy Mẹ tràn ngập ánh sáng, và đôi tay Mẹ chiếu tỏa ánh sáng cho cả địa cầu.[7] Qua Sơ Catarina, Mẹ cũng dạy chúng ta năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để ở lại trong nguồn ánh sáng và tình yêu của Chúa, hầu đủ sức chiến đấu chống lại bóng tối của tội lỗi và sự dữ nơi chính mình và trong thế giới hôm nay.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nghe lời Mẹ, tận dụng thời giờ trong Năm Thánh này, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để đời tôi cũng được tràn ngập Ánh Sáng như Mẹ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Ôi Mẹ xinh đẹp tuyệt vời, con ca tụng Mẹ vì đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội Chúa ban cho Mẹ. Xin Mẹ dẫn dắt con đến Nguồn ánh sáng vô tận và ơn cứu độ của Chúa, và cho chúng con hưởng nhận dồi dào Ánh Sáng và kho tàng các ơn phúc của Chúa qua tay Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Tv 27,1

[2] Ga 1,9

[3] Kinh Tin Kính

[4] X. Bài Đọc I, Cv 5,17-26

[5] Ga 15,19

[6] Ga 16,33

[7] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *