fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN-CHỨNG TỪ CỦA HIỆP HỘI ẢNH PHÉP LẠ QUỐC TẾ[1]

(Association of the Miraculous Medal)

 Ảnh Phép Lạ:

Biểu thị tình yêu và niềm hy vọng giải thoát của Chúa Phục Sinh!

Vài năm trước, khi tôi được bổ nhiệm đến một giáo xứ, trong lúc đang thay áo sau Thánh Lễ, một người đàn ông bước vào phòng thánh và xin được trò chuyện. Tôi mời ông ngồi, và ngay khi vừa an tọa, ông lấy ra từ túi xách một phong bì trắng, trao cho tôi. Ông vừa cười, vừa rơm rớm nước mắt. Trong lúc tôi mở phong bì ra, ông bắt đầu kể câu chuyện của mình:

Thưa cha, con vừa được thả khỏi trại giam. Con đã bị giam giữ suốt nhiều năm vì tội giết người. Trong suốt thời gian ở tù, điều con khao khát nhất là được ôm cha mẹ. Nhưng suốt thời gian ấy, cha mẹ và anh chị em của con chưa một lần đến thăm. Sáng nay, khi được thả, con lập tức về làng để tìm gặp cha mẹ. Trên đường về, con gặp vài người bạn cũ, nhưng dường như ai cũng tránh mặt. Chỉ có một người dám tiến lại gần. Con hỏi anh ấy: ‘Sao ai cũng lảng tránh tôi vậy?’. Anh ta đáp: ‘Vì không ai muốn làm bạn với một kẻ giết người’.”.

Ông cúi đầu và nói tiếp: “Thật đau lòng khi nghe lời này từ những người đã từng là bạn hữu của mình, thưa cha. Điều này như thể họ đã phán xét con: ‘Anh là kẻ sát nhân, và sẽ mãi mãi là như thế’. Con lặng lẽ rời đi, không nói lời nào. Khi đến nhà, con ngạc nhiên khi thấy một người lạ ra mở cửa. Con mới biết một sự thật đau lòng: mẹ con không còn sống ở đây nữa, bà đang sống cùng một người đàn ông khác. Điều đau đớn hơn là cha con đã qua đời – ông đã bị người nhà của nạn nhân mà con từng sát hại giết chết để trả thù.

Cuộc sống trong tù rất khó khăn. Có lần, con đã thưa với Chúa: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con thêm một cơ hội. Nếu con được ra tù, Con hứa sẽ sửa đổi lối sống của mình, và sẽ không bao giờ tái phạm cùng tội ấy nữa’. Nhưng khi biết cha con bị giết, con giận dữ đến mức chỉ muốn đi tìm và trả thù hết cả gia đình họ.”

Tôi nhìn ông – một con người như tan vỡ, không còn lòng tự trọng – và nói: “Anh bạn ơi, bức thư thả anh khỏi trại giam này chính là bức thư tình của Chúa gửi cho anh đấy. Người muốn anh biết rằng, nếu anh thật lòng hối lỗi và muốn bắt đầu lại, thì ngay lúc này, Người đã tha thứ những lỗi phạm của anh rồi. Vì vậy, anh hãy can đảm lên và cũng hãy biết tha thứ cho chính mình”. Ông ấy nói với tôi rằng ông muốn bắt đầu lại, và sẽ đi tìm mẹ mình. Trước khi chia tay, tôi lấy một mẫu Ảnh Phép Lạ từ trong túi ra và trao cho ông. 

Một tuần sau, ông ấy trở lại nhà thờ. Với nụ cười trên gương mặt, ông lại xin được nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài phía trước Nhà Thờ. Ông kể: “Thưa cha, con có thể tìm thấy mẹ con rồi. Nhưng trước khi tới nhà bà, con đã trình diện tại tòa thị chính địa phương. Lúc con ra ngoài, thì có hai người tiến đến gần và hỏi: ‘Chúng tôi được biết anh vừa mới ra tù. Anh có việc làm chưa?’. Con đáp: ‘Chưa. Một người từng ngồi tù thì rất khó xin việc’. Họ nói rằng họ có thể giúp con tìm được công việc với mức lương cao, chỉ cần một điều kiện: phải khiến họ tin tưởng. Rồi họ đưa cho con một danh sách và đề nghị trả cho con một số tiền rất lớn, nếu con giết tất cả những người trong danh sách đó”

“Thưa cha, thành thật mà nói, con rất bị cám dỗ, vì số tiền quá lớn và con đang rất cần tiền. Nhưng ngay lúc sắp gật đầu đồng ý, con cúi xuống và thấy Ảnh Phép Lạ mà cha đã trao cho con. Con liền nhớ đến lời cầu nguyện của mình khi còn trong tù: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con một cơ hội. Nếu con được trả tự do, con hứa sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ không bao giờ phạm lại cùng tội ấy nữa’. Dù rất cần tiền, con vẫn lịch sự từ chối họ, rồi họ lập tức bỏ đi.

Lúc con tới chỗ mẹ con đang ở, thì người tình mới của bà đã từ chối tiếp con do quá khứ của con. Nhưng con vẫn hài lòng, vì cuối cùng, con đã có thể lại ôm chặt mẹ trong vòng tay mình. Con ra đi và bắt đầu tìm việc. Bây giờ, con đã có việc làm rồi. Con được thuê làm người bán xăng. Mức lương không cao, nhưng đây là một công việc lương thiện, và đủ sống lúc này, khi con bắt đầu lại từ số không”.

Sau cuộc trò chuyện, tôi cầu nguyện cho ông và chúng tôi tạm biệt nhau.

Chiếc mẫu ảnh nhỏ bé ấy – một mảnh kim loại đơn giản – là lời nhắc nhở ông về lời hứa với Thiên Chúa khi còn trong tù. Tuy nhỏ bé, nó đã kỳ diệu cứu ông khỏi một lần phạm tội khác. Mẫu Ảnh Phép Lạ đã trở thành một nguồn hy vọng và ân sủng của Thiên Chúa dành cho ông. 

Năm Thánh là năm của ân sủng- là cơ hội để được giải thoát khỏi mọi xiềng xích đang trói buộc ta và ngăn cản ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu! Mong rằng trong Năm Thánh của Niềm Hy Vọng này, chúng ta để cho sự hiện diện của Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi những điều đang cản bước chúng ta trong việc dấn thân và sử dụng tốt nhất những khả năng và tài lực của mình, hầu chúng ta cũng trở nên ‘con kênh’ thông truyền ân sủng cho tha nhân, đặc biệt cho những người đau khổ, lầm than.

Đáp lại lời kêu gọi của Cha Bề Trên Tổng Quyền Tomaž Mavrič, Tu Hội Truyền Giáo, với lòng nhiệt thành được canh tân, chúng ta gia tăng việc truyền bá ân sủng quý giá mang tính bí tích  này mà chúng ta được giao phó. Hãy đem Mẫu Ảnh tới những nơi mà Hiệp Hội chưa hiện diện. Bởi vì nơi nào có Đức Maria, nơi đó có Chúa Giêsu Phục Sinh của chúng ta!

Câu chuyện mà tôi chia sẻ với bạn trên đây chỉ là một trong rất nhiều phép lạ và chứng từ về những điều kỳ diệu của Ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng tôi mời bạn cũng chia sẻ những chứng từ đức tin, niềm hy vọng và tình yêu-qua mẫu Ảnh Phép Lạ. Chúng tôi mong  sớm được nghe từ bạn!

Chúc bạn một Mùa Phục Sinh và Năm Thánh thật nhiều ý nghĩa!

Trong Đức Maria Vô Nhiễm,

Lm. Rolando F. Limjoco Jr., CM

Phó Giám Đốc Hiệp Hội Ảnh Phép Lạ Quốc Tế

[1] Nguồn: https://amminter.org/en/2025/04/27/amm-international-bulletin-3-april-2025/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *