fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.05.25 –  THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

14.05.25 –  THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

Ga 15,9-17

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”

(Ga 15,9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hiệp thông trong Giáo Hội, hôm nay chúng ta mừng kính thánh Mát-thi-a tông đồ. Mặc dù đã theo Chúa Giêsu ngay từ khi Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng, nhưng chỉ sau khi Chúa phục sinh, Nhóm Mười Hai thiếu một người (Giuđa Iscariôt), ngài mới được chọn vào đoàn tông đồ. Thánh Matthia đã gắn bó với Chúa Giêsu, ở lại trong tình thương của Người và tuân giữ Lời Người. Ngài khiêm tốn “điền vào chỗ trống” của Nhóm Mười Hai, đi loan báo Tin Mừng tại Cappađôxia (Thổ Nhĩ Kỳ) và chịu tử đạo tại đó.

Ngài thuộc về nhóm 72 môn đệ, đã cùng các Tông đồ đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người rao giảng Tin Mừng. Nay lại được chọn vào Tông đồ đoàn, Matthia ý thức cách sâu xa lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (c.9), mặc dù Chúa Giêsu đã Phục Sinh và lên trời. Ngài đã cùng các Tông đồ làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.[1]

Như thánh Mátthia, chúng ta được mời gọi ở lại trong tình thương của Chúa, tiếp nhận sức sống thần linh của Chúa, sự sống mà Người đã tiếp nhận từ Cha khi làm theo ý Cha (c.10). Chúa Giêsu mời chúng ta cùng tiếp nhận nguồn sống yêu thương ấy từ Cha, cùng đi vào tương quan với Cha như Người, bằng cách tuân giữ điều răn của Người là YÊU THƯƠNG NHAU.

Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta, Người mời gọi chứ không ép buộc. Chúng ta có thể chọn ở lại hay không ở lại trong Chúa. Tuy nhiên, nếu tôi không yêu thương anh chị em, không tha thứ cho ai đó…là tôi đã không để cho tình yêu thương của Chúa Giêsu chảy vào cuộc sống của tôi. Khi đó, tôi như cành nho tự tách rời thân nho, không thể đơm hoa kết trái, không còn sức sống, sẽ héo khô và chết.

Ở lại trong tình thương của Thầy, là “tuân giữ các điều răn của Thầy” bằng cách tiếp nhận nhựa sống yêu thương từ Thầy, và để dòng yêu thương ấy chảy tràn qua cuộc sống chúng ta, đến tất cả mọi người xung quanh, không phân biệt, không loại trừ ai. Tất nhiên, dòng chảy yêu thương này thường gặp chướng ngại, thách đố, đòi hỏi chúng ta phải nại đến tình thương của Chúa để vượt qua. Và nguồn suối yêu thương Giêsu luôn sẵn sàng tuôn đổ ơn lành làm tươi mát tim ta và tim tha nhân. 

Mẹ Maria là người đầu tiên giữa nhân loại đã tự nguyện “ở lại” trong suối nguồn yêu thương ấy của Thiên Chúa. Theo cách tự nhiên: dòng máu trinh nguyên của Mẹ chảy trong con người Giêsu, nhưng một cách mầu nhiệm: Tình yêu và Sự sống của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu lại đổ tràn vào cuộc sống của Mẹ, vì Mẹ đã thưa “Xin vâng” với Chúa, như Chúa Giêsu đã thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.

Mẹ đã gắn kết đời mình với Chúa Giêsu trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và để cho tình yêu của Thiên Chúa chảy tràn qua Mẹ như một dòng suối của sự sống đến với tất cả nhân loại: “Sông chảy đến đâu thì ở đó có sự sống.”[2] Mẹ là dòng suối ơn lành, nhờ đó mà chúng ta được hân hoan ca lên: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…[3]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi ở lại trong tình thương của Chúa bằng cách:

  • Cầu nguyện cho người đang làm tôi đau khổ, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người ấy.
  • Khiêm tốn và sẵn sàng “điền vào chỗ trống” để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu ngày một thâm sâu hơn, mật thiết hơn. Xin Mẹ dạy con yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn, bằng cách yêu mến tha nhân nhiều hơn nữa, để con luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và Chúa Cha mãi mãi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———————————-

14.05.25

WEDNESDAY OF THE FOURTH WEEK OF EASTER

SAINT MATTHIAS, APOSTLE

Jn 15:9-17

“Remain in my love.”
(Jn 15:9)

CONTEMPLATING MARY LIVING THE GOSPEL:

In communion with the Church, today we celebrate Saint Matthias, Apostle. Although he had followed Jesus from the beginning of His preaching of the Gospel, it was only after the Lord’s Resurrection, when the Twelve lacked one (Judas Iscariot), that he was chosen into the college of apostles. Saint Matthias was devoted to Jesus, remained in His love, and kept His word. He humbly “filled the void” of the Twelve, went to proclaim the Gospel in Cappadocia (Turkey), and suffered martyrdom there.

He belonged to the group of the seventy-two disciples who had followed Jesus with the Apostles throughout the time He preached the Gospel. Now chosen into the apostolic college, Matthias deeply understood Jesus’ invitation: “Remain in my love” (v. 9), even though Jesus had already risen and ascended to heaven. He, along with the Apostles, bore witness to the Resurrection of Jesus.[4]

Like Saint Matthias, we are invited to remain in the love of the Lord, to receive His divine life, the life that He received from the Father by doing the Father’s will (v. 10). Jesus invites us to receive that source of loving life from the Father together with Him, to enter into a relationship with the Father as He did, by keeping His commandment to LOVE ONE ANOTHER.

God always respects our freedom; He invites, He does not force. We can choose to remain in the Lord or not. However, if I do not love my brothers and sisters, do not forgive someone… it means I have not allowed the love of Jesus to flow into my life. Then, I am like a vine branch that separates itself from the vine; it cannot blossom and bear fruit, it loses its vitality, withers, and dies.

To remain in the love of the Teacher is to “keep His commandments” by receiving the life-giving sap of love from Him, and to let that flow of love overflow through our lives to all those around us, without distinction, without excluding anyone. Of course, this flow of love often encounters obstacles and challenges, requiring us to turn to the Lord’s love to overcome them. And the spring of Jesus’ love is always ready to pour out grace, refreshing our hearts and the hearts of others.

Mary was the first among humankind to voluntarily “remain” in that source of God’s loving kindness. Naturally, the pure blood of Mary flowed in the person of Jesus, but in a mysterious way, the Love and Life of God through Jesus overflowed into Mary’s life because she said “Yes” to the Lord, just as Jesus fully carried out the holy will of the Father.

Mary bound her life to Jesus in obedience to God’s holy will and allowed God’s love to flow through her like a stream of life to all humanity: “Wherever the river flows, there is life.”[5] Mary is the spring of grace, through which we joyfully sing: “Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope…[6]

LIVING THE GOSPEL WITH MARY:

Together with Mary, I remain in the love of the Lord by:

  • Praying for those who are causing me pain, being willing to suffer loss for their sake.
  • Being humble and willing to “fill the void” so that life becomes better.

PRAYING WITH MARY:

O Mary, lead me into an ever deeper and more intimate relationship of love with Jesus. Teach me to love Jesus more each day by loving my neighbor more, so that I may always remain in the love of Jesus and the Father forever. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Bài Đọc I, Cv 1,15-17.20-26

[2] Ed 47,9

[3] Kinh Lạy Nữ Vương

[4] See. First Reading, Acts 1,15-17.20-26

[5] Ezek 47,9

[6] Hail to the Queen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *