22.05.25 – THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH
Ga 15,9-11
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy…”
(Ga 15,10)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Văn hóa Do thái gắn liền với nghề trồng nho và chăn chiên cừu. Chúa Giêsu thích dùng những hình ảnh cụ thể ấy để nói lên mối tương quan giữa Người với chúng ta và giữa chúng ta với Người. Khi Chúa Giêsu tự ví Người là Cây nho, chúng ta là cành nho, nghĩa là chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng nhựa sống của cây nho để sinh nhiều hoa trái. Nhựa sống đó chính là các giới răn của Chúa, khi ta tuân giữ là ta đang “ở lại”, đang bơi lội trong tình thương của Chúa.
Ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu, là tuân giữ giới răn yêu thương mà Chúa đã dạy, chọn sống yêu thương và nên giống Người: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” Chúa Giêsu chỉ làm những gì Chúa Cha muốn, đến nỗi Người nói “Chúa Cha ở trong Thầy, chính Người làm mọi việc.”[1] Cũng thế, khi ta sống liên đới, trung thực, yêu thương… như Chúa dạy, ta sẽ có được cảm nghiệm như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”[2]
Vì thế, ngay từ thời sơ khai của Giáo hội, các tông đồ đã xem xét cách thể hiện việc sống yêu thương, khi phải đối diện với những nền văn hóa khác nhau, với những truyền thống, phong tục riêng…và cuối cùng, các ngài quyết định: những gì cần thiết thì các Kitô hữu phải tuân giữ, và những điều tốt đẹp mà Thánh Thần đã khơi dậy trong các nền văn hóa khác nhau cần được tôn trọng và duy trì.[3]
Càng yêu thương anh chị em xung quanh, tôi càng ở lại sâu hơn trong tình thương của Chúa Giêsu và nhận được dồi dào sự sống của Chúa Cha. Chúa Cha yêu thương chúng ta không phải vì ta xứng đáng được yêu thương, nhưng chính tình thương của Người tha thứ và biến đổi, làm cho ta nên tốt lành, thánh thiện, xứng đáng là con cái của Người. Vì thế, càng cảm nhận tình thương của Chúa, ta càng sẵn sàng yêu thương, tha thứ và giúp đỡ người khác, cho dù họ không mấy thiện cảm, gây nhiều phiền toái khiến nhiều người xa lánh. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dạy các con cái của ngài: “một người biết yêu mến anh em, cho dù người anh em có thô tục và thô lỗ, nhưng người đó vẫn yêu thương họ vì lòng yêu mến Thiên Chúa… với cách yêu này, người đó chu toàn lề luật một cách trọn hảo nhất…”[4]
Mẹ Maria, người đầu tiên giữa nhân loại, đã tự nguyện “ở lại” trong suối nguồn yêu thương của Thiên Chúa. Theo cách tự nhiên: dòng máu trinh nguyên của Mẹ chảy trong con người Giêsu, nhưng một cách mầu nhiệm: Tình yêu và Sự sống của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu lại đổ tràn vào cuộc sống của Mẹ. Mẹ đã gắn kết đời mình với Chúa Giêsu trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và để cho tình yêu của Thiên Chúa chảy tràn qua Mẹ như một dòng suối của sự sống đến với từng người chúng ta hôm nay. Nhờ đó, chúng ta được hân hoan ca lên: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…”[5]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi chú tâm thực hành điều Chúa muốn cách hoàn hảo nhất để ở lại trong tình thương của Chúa, bằng cách mỉm cười vui vẻ với người tôi không ưa, hay nhường phần có lợi cho người khác…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt con đi vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu ngày một thâm sâu hơn, mật thiết hơn. Xin Mẹ dạy con biết yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn, bằng cách yêu mến tha nhân nhiều hơn nữa, để con luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và Chúa Cha mãi mãi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Ga 14,10
[2] Gl 2,20
[3] Bài đọc I, Cv 15,7-21
[4] SV. XII,261-262
[5] Kinh Lạy Nữ Vương