24.05.2025 – THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
Ga 15, 18-21
“Các con không thuộc về thế gian,
vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian.”
(Ga 15, 19)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Bài đọc thứ nhất, ta nhận thấy hành trình truyền giáo của thánh Phaolô và các môn đệ của Chúa Giêsu thật không hề dễ dàng. Có những nơi các ngài muốn đến rao giảng Lời Chúa, nhưng Thánh Thần không cho phép. Còn những nơi nào Thánh Thần thúc đẩy thì các ngài tìm đến và rao giảng Tin Mừng cứu độ cho họ, điển hình như ở Macêđônia.
Trong Bài Tin Mừng, Thánh Gioan thuật lại lời nhắc nhở và an ủi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài: “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian” (Ga 15,19). “Thế gian” ở đây không chỉ là thế giới vật chất, nơi cả nhân loại đang sinh sống, nhưng còn ám chỉ những người sống trái luật Chúa hay chống lại đường lối của Thiên Chúa, họ luôn thù ghét, bắt bớ và đàn áp những người công chính trong Cựu Ước và cũng sẽ đối xử như thế với các môn đệ của Chúa Giêsu.
Cả hai Bài đọc cho ta thấy ý nghĩa: những nơi và những ai được Chúa tuyển chọn thì mới được ươm mầm và đón nhận những giá trị Tin Mừng của Ngài. Chính vì cách hành động của các môn đệ hoàn toàn trái ngược với đường lối của thế gian: các ngài sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không làm theo những gì thế gian mách bảo, nên thế gian thù ghét, bắt bớ và ngược đãi các ngài.
Chúng ta có thể thắc mắc: Tại sao các môn đệ thực hành lời dạy của Chúa, sống yêu thương vị tha như Chúa, nhưng lại bị thế gian thù ghét? Câu trả lời được tìm thấy nơi thập giá của Đức Giêsu: chính Người đã yêu thương đến cùng nhưng vẫn bị phản bội. Vì thế, một đàng các môn đệ phải trung thành với lối sống yêu thương như Chúa dạy, nhưng đàng khác, không nhất thiết họ trao đi tình yêu thì sẽ nhận lại được tình yêu. Vì “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.” (c.20). Hiểu như thế, các môn đệ được an ủi và tín thác vào sự quan phòng của Chúa hơn.
Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác đón nhận, quý mến, sợ bị thù ghét, bị loại trừ, sợ thua thiệt… Vì thế, thay vì loan báo Tin Mừng của Chúa, chúng ta thường chọn thỏa hiệp với thế gian để được yên thân. Chúng ta không đủ dũng khí để nói không với cám dỗ, vì những tiện nghi vật chất, lợi lộc và vinh quang của thế gian luôn hấp dẫn chúng ta. Chính khi dám chọn Chúa, làm theo ý Chúa, sống công bình, chính trực, tha thứ, yêu thương, tiết độ, giản dị, dám thẳng thắn nói cho thế gian biết điều phải trái mà Chúa mời gọi, bất chấp những đe dọa, thiệt thòi, chúng ta mới thực sự thuộc về Chúa, chứ không thuộc về thế gian.
Ý thức mình được Chúa chọn và tách riêng khỏi thế gian để phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã nói “không” với kế hoạch riêng và sự an toàn của bản thân, để thưa “Vâng” với kế hoạch của Chúa. Kể từ đó, Mẹ đồng hành và liên kết mật thiết với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế, đặc biệt trong cuộc khổ nạn. Trái Tim Mẹ cùng chịu thương tích vì yêu thương với Trái Tim Chúa Giêsu, nhưng vẫn tiếp tục mở ra để đón nhận, để ôm lấy và tha thứ cho các tội nhân sám hối.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi tập sống ngược lại với những thói quen xấu, xu hướng xấu của thế gian, để tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Thưa Mẹ mến yêu! Mẹ đã đau khổ nhiều vì tội lỗi của thế gian. Xin Mẹ hãy chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con biết lánh xa dịp tội và biết tỉnh thức để quay về với nẻo chính đường ngay. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.