26.05.25 – THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 16,29-33
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 1794, bốn Nữ Tử Bác Ái tại Arras (Pas de Calais) đã bị bắt, vì trung thành với Giáo Hội và từ chối tuyên thệ theo Hiến Pháp Dân Sự của chính quyền cách mạng Pháp. Trên đường ra pháp trường, các Sơ hát bài Ave Maris Stella và lần chuỗi. Sơ Marie Madeleine còn khuyên mọi người đừng đau buồn hay sợ hãi, vì các sơ sẽ là những nạn nhân cuối cùng. Quả đúng như vậy: ngay sau khi các Sơ bị xử chém, cuộc khủng bố chấm dứt. [1]
Ai trong chúng ta cũng sợ đau, sợ khổ và sợ chết. Thế nhưng, điều duy nhất đã làm cho các thánh tông đồ và các vị tử đạo can đảm đón nhận mọi hình thức tra tấn và cái chết đau đớn khủng khiếp, chính là vì Chúa Giêsu. Nhờ tin tưởng, yêu mến Chúa Giêsu, cảm nếm tình thương của Người, các vị đã can đảm và khao khát được nên giống Người trong đời sống và ngay cả trong cái chết.
Thật vậy, bầu khí của bài Phúc Âm hôm nay là trước khi bước vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu sử dụng ngôn ngữ chân thành của tình yêu, nhờ thế các ông hiểu rõ hơn những gì sắp xảy ra, để rồi dù trong hoàn cảnh bi đát đến đâu đi nữa, các ông không được nản lòng bỏ cuộc, nhưng hãy nhớ lại lời Thầy: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Chiến thắng của Chúa Giêsu không được nhìn thấy như sự thành công rực rỡ bề ngoài, nhưng là ở việc Người hằng vâng phục Chúa Cha. và Chúa Cha đã cho Người được Phục Sinh.
Để chiến thắng thế gian như Chúa Giêsu, người môn đệ không có con đường nào khác là vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đón nhận những khó khăn trong cuộc sống, những xỉ nhục, vu khống và cả cái chết vì Tin Mừng. Bởi lẽ, sống theo Giêsu là đi ngược lại các giá trị mà thế gian vẫn kiếm tìm, đó là tiền bạc, quyền lực, khoái lạc… Một khi dám lội ngược dòng với thế gian, chắc chắn các môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét. Nhưng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”[2]
Biến cố Phục sinh là bằng chứng hùng hồn rằng Đức Giêsu đã chiến thắng đau khổ và sự chết. Như thế, đau khổ không là lý do để đầu hàng, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu đã thánh hoá đau khổ, cái chết và biến đổi nó thành phương thế cứu độ cho ta. Người còn nâng đỡ ta bằng muôn vàn ơn thánh và các Bí tích, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Thần để Người biến đổi ta thành chứng nhân Tin mừng trong cuộc sống thường ngày.
Khi thưa lời “Xin vâng”, Mẹ Maria đã can đảm vượt qua sự sợ hãi, chấp nhận rủi ro, đánh cược mọi thứ để cưu mang Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Thánh Thần. Trung thành với tiếng Xin vâng ấy, Mẹ thinh lặng đón nhận mọi gian nan thử thách trong suốt cuộc đời. Dưới chân Thập giá, Mẹ vẫn “đứng” chứ không ngã gục, cho dù đau đớn đến chết lặng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói rằng: “Đức Maria không mua bảo hiểm nhân thọ! Mẹ đã mạo hiểm và vì thế Mẹ trở nên mạnh mẽ, trở nên một influencer (người có uy thế)”[3].
Nơi Mẫu Ảnh Phép Lạ, ta thấy hình ảnh Mẹ đạp giập đầu con rắn nói lên Mẹ chiến thắng tội lỗi và chịu mũi gươm đâm thấu trái tim diễn tả sự can đảm của Mẹ.[4] Điều đó khích lệ chúng ta năng chạy đến nương nhờ Mẹ, để Mẹ giúp ta thêm can đảm đi theo Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn sống trung thực, công bình, bác ái, và can đảm đón nhận mọi hệ lụy của lối sống ấy.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết tin tưởng vào chiến thắng của Chúa, để can đảm chọn lựa và sống đến cùng các tiêu chuẩn của Tin Mừng mà Chúa mời gọi con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://gdanhducmebanon.org/2021/06/24/gia-dinh-vinh-son-chan-phuoc-marie-madeleine-fontaine-va-cac-ban-tu-dao/
[2] Ga 15,18
[3] Tông huấn “Đức Giêsu đang sống”, số 44
[4] X. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me/