04.06.25 – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH
Ga 17,11b-19
“…để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.”
(Ga 17,13)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cuộc đời mỗi người là một hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Có những người kiếm tìm hạnh phúc trong tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn cứ đau khổ. Những bộ phim truyền hình nhiều tập cho chúng ta thấy sự khốn khổ của một cuộc sống vô thần. Họ đi tìm niềm vui nhưng thật sự không biết mình đi đâu, nên thường sai địa chỉ và sử dụng nhầm phương thế. Bởi lẽ niềm vui và hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu và thực thi Lời dạy của Người.
Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ được chia sẻ trọn vẹn niềm vui của Người. Người đã cố gắng gìn giữ họ trong Danh Cha, “để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con” (c.13). Nhưng vì Người không còn hiện diện hữu hình bên cạnh các môn đệ, nên Người cũng trăn trở, lo lắng cho các môn sinh của mình. Người đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha: “…xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (c.15), để họ không bao giờ đi sai đường và đánh mất niềm vui Thiên quốc.
Cùng chia sẻ nỗi trăn trở của Chúa Giêsu cho đàn chiên nhỏ của mình, trước khi rời Êphêsô, thánh Phaolô căn dặn các môn đệ phải đề phòng những người dạy giáo lý sai lạc. Bởi lẽ ngài khuyên dạy họ suốt ba năm, nhưng khi không thể ở lại mãi với họ, ngài chỉ còn biết phó thác họ cho sự dẫn dắt của Chúa.[1]
Sống trong Niềm vui của Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp thập giá, vì “thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian” (c.14). Nhưng một khi sống trong Danh Cha và được “thánh hiến trong Sự Thật” (c.17), chúng ta sẽ can đảm lội ngược dòng với những trào lưu thế tục, trung thành với lối sống của Tin Mừng: chân thật, khiêm nhường, bác ái, vị tha…dù phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực của thế gian, nhưng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và sự bình an nội tâm, bất kể thế gian nghĩ gì về chúng ta.
Chính Chúa Giêsu, Đấng duy nhất ban cho chúng ta niềm vui đích thực mà thế gian đang thiếu hầu như cạn kiệt. Mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể là mỗi lần ta được đón nhận niềm vui và bình an. Chúng ta cần nuôi dưỡng để niềm vui ấy lớn lên mãi, có sức lan tỏa đến mọi người. Nhờ Rước Lễ mỗi ngày, năng rước lễ thiêng liêng và suy niệm Lời Chúa, ta được gặp gỡ Chúa Giêsu, Người sống trong ta và ta ở lại trong Chúa. Có thế, ta sẽ luôn an vui khi phải đối diện với thực tế cuộc sống mà nhiều khi có vẻ rất nghiệt ngã, vì xác tín Chúa luôn ở với ta.
Ngay từ khi thưa tiếng “Xin Vâng”, Đức Maria đã luôn ở lại trong sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ vừa được phúc cưu mang trong dạ. Vì thế, Mẹ luôn bình thản khi phải đối diện với những “biến động” trong xã hội và trong cuộc sống gia đình. Mẹ không trốn chạy nghịch cảnh mà ngược lại, Mẹ âm thầm lắng nghe và đón nhận tất cả để sống trong thế gian, hiệp hành và làm dậy men, dậy lửa, dậy vị cho thế gian. Bất cứ nơi đâu Mẹ hiện diện, nơi đó ngập tràn niềm vui, tình yêu và sự sống: nơi nhà bà Êlisabeth, tại Belem, Nazareth, tiệc cưới Cana, nhà tiệc ly với các tông đồ…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để ở lại trong Chúa, kín múc niềm vui và sự bình an nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, cho con biết khao khát được sống trong Chúa và cảm nhận niềm vui khi Chúa sống trong con. Nhờ đó, con đủ sức chịu đựng những tấn công của sự dữ trong thế gian. Xin che chở tất cả nhân loại chúng con dưới áo Mẹ và đạp giập đầu con rắn đang hòng tấn công chúng con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài đọc I, Cv 20,28-38