fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.06.25 – THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH

06.06.25 – THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH

Ga 21,15-19

 “Này anh Si-môn, con ông Gio-an,
anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”
(Ga 21,15b)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Người ta thường tổ chức những cuộc thi để tìm ra người giỏi nhất, thành thạo nhất trong một lãnh vực nào đó. Phần thưởng cho “chỗ nhất” đó là một chiếc cub hay một món quà giá trị, đi kèm với một vinh dự lớn lao. Thế nhưng, phần thưởng Chúa Giêsu dành cho Phêrô lại là một trách nhiệm hết sức nặng nề.

Có lẽ “Anh Trưởng” Phêrô chẳng phải vất vả gì nhiều khi nghe ba câu hỏi vấn đáp mang tính trắc nghiệm, với một nội dung duy nhất: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Nhưng câu trả lời lại hết sức quan trọng: Chúa Giêsu đòi hỏi nơi Phêrô, vị tông đồ sẽ thay mặt Người lãnh đạo Giáo hội ở trần gian, một tình yêu sâu sắc đến độ dám hy sinh tính mạng, như chính Người đối với Thiên Chúa và nhân loại.

Chúa Giêsu gọi ông bằng cái tên “cúng cơm”: “Si-môn, con ông Gio-an để nói với ông rằng: trước khi ông yêu mến Thầy, thì Thầy đã và vẫn yêu thương ông với tất cả những ưu và khuyết điểm, những gì làm nên chính con người của ông. Thầy vẫn yêu thương ông như thuở ban đầu. Hơn nữa, với cùng một câu hỏi ấy, Người hỏi ông tới ba lần, để Phêrô có cơ hội tuyên xưng tình yêu của ông ngày một khiêm tốn hơn, chân thành hơn, sâu sắc hơn.

“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy!” Sau khi chối Thầy, Phêrô ý thức sâu xa con người yếu hèn của mình. Ông không còn dám so sánh mình với anh em nữa, mà chỉ dựa vào chính Thầy: “Thầy ơi! Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” Phêrô hiểu  rằng cần có ơn Chúa thì tình yêu của ông mới thực sự nên hoàn hảo. Chúa Giêsu đón nhận tình yêu khiêm tốn của Phêrô, Người tín nhiệm trao phó cho ông sứ mạng dẫn dắt Giáo Hội của Người.

Mỗi người chúng ta đều được Chúa tín nhiệm trao phó sứ mạng: trách nhiệm với vợ/chồng, con cái, với hội đoàn, với học trò, bè bạn và những người trong môi trường làm việc. Để giúp chúng ta làm tròn phận sự, Chúa cũng hỏi từng người chúng ta có yêu mến Chúa hơn mọi thụ tạo khác không. Lãnh đạo theo tinh thần của Chúa không hề có “ghế cao” hay tiền bạc rủng rỉnh…trái lại “lương bổng” sẽ làHỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh![1] Để có thể chu toàn bổn phận mỗi ngày, dù là việc lớn hay rất nhỏ bé, chỉ cần một tiêu chuẩn: yêu mến Chúa “hết lòng hết sức, trên hết mọi sự.”[2] Chính tình yêu đem lại giá trị cho mỗi việc làm hằng ngày của chúng ta.

Mẹ Maria đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và để Chúa tùy ý hành động trên cuộc đời mình, dù Mẹ chưa hiểu hết chương trình của Người. Chính vì yêu mến Thiên Chúa, Mẹ “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3] Mẹ đã chu toàn sứ mạng làm Mẹ của Con Thiên Chúa và chuyển thông ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại. Qua Mẫu Ảnh Phép Lạ, trái tim Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu cho ta thấy: Mẹ yêu mến Chúa hơn mọi sự và hơn cả chính mình. Mẹ không từ chối Thiên Chúa và cũng không từ chối chúng ta bất cứ điều gì.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc lắng nghe và thực thi ý Chúa qua từng biến cố hằng ngày, dù phải hy sinh từ bỏ ý riêng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con chiêm ngắm và cảm nếm tình yêu của Chúa, nhờ đó, con biết yêu mến Chúa bằng đời sống yêu thương mọi người với tình yêu chân thành như Chúa đã yêu con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Mt 25,21

[2] Kinh Kính Mến

[3] Lc 1,38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *