13.06.25 – THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mt 5,27-32
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội,
thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.”
(Mt 5,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi dự Công Đồng Vatican II, trên chuyến bay trở về Mỹ, Đức Cha Fulton Sheen đã nhìn chăm chú vào một cô tiếp viên xinh đẹp, khiến cho cô khó chịu không ít. Khi xuống sân bay, ngài còn nói nhỏ vào tai cô tiếp viên một lời khiến cho cô không chỉ thay đổi nghề nghiệp, mà còn trở nên người nữ tu đầy tình bác ái sau này. Ngài nói: “Con đẹp lắm. Nhưng có bao giờ con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?”[1]
Con mắt là nơi tiếp nhận những hình ảnh từ thế giới bên ngoài vào trong tâm trí con người, nó cũng là cửa sổ phản chiếu những gì đang có nơi tâm hồn chúng ta. Đức Cha Fulton Sheen không chỉ chiêm ngắm vẻ đẹp và quy về Thiên Chúa, ngài còn đưa cả con người đẹp đẽ ấy về cho Chúa nữa.
Như thế, không phải lúc nào con mắt cũng trở nên cớ vấp phạm cho chúng ta, nhưng còn tùy vào đời sống nội tâm: chúng ta thường nuôi những gì trong tư tưởng của mình. Chúa Giêsu dạy: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi…” (c.29).
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có tay chân, mắt mũi…lành lặn, để ta được sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Người không bao giờ muốn ta phải què cụt hay bị khuyết tật. Tuy nhiên, nếu các chi thể ấy trở thành cớ vấp phạm khiến ta mất sự sống đời đời, thì ta phải quyết liệt và dứt khoát xa lánh dịp tội, không sử dụng chi thể của mình để làm những hành vi tội lỗi, xem như không còn mắt để nhìn sự tội, không còn tay chân để phạm tội vậy.
Quả thật, tư Tưởng Hướng Dẫn Hành Động! Khi những hình ảnh bạo lực, khiêu dâm…cùng với trào lưu hưởng thụ và sống vội ngày càng làm cho người ta dễ sa ngã, đời sống hôn nhân bị lung lay và đổ vỡ, thanh thiếu niên sớm mất đi nét hồn nhiên trong sáng, người ta càng bình thường hóa lối sống dung tục, trơ trẽn. Những cách ăn mặc thiếu nết na, những cử chỉ lẳng lơ lại được mặc cho những mỹ từ là “gợi cảm”, “quyến rũ”…khiến cho bản năng con người bị thôi thúc thỏa mãn, để rồi sau đó người ta thành “con” nhiều hơn chứ không thành “người”. Tình yêu đích thực không nhằm thỏa mãn bản năng, cũng không sử dụng các phần chi thể cách bất xứng, nhưng tình yêu đích thực phải tìm cách đem lại hạnh phúc thật sự cho người mình yêu, và cùng đưa nhau đến gần Thiên Chúa.
Đức Maria luôn giữ tâm hồn trong sạch, đơn sơ và thân xác tinh tuyền thánh thiện. Cho dù đã được đính hôn, Mẹ vẫn quyết tâm “không biết đến việc vợ chồng” chỉ vì Mẹ muốn dành tất cả tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Tâm trí Mẹ hằng gẫm suy Lời Chúa, hành động của Mẹ cũng chỉ nhằm thực thi ý Chúa chứ không tìm thỏa mãn ý riêng. Mẹ đã quy hướng trọn vẹn thân xác, linh hồn về mục đích duy nhất là phụng sự Chúa, phục vụ ơn cứu độ cho chính mình và tất cả nhân loại. Sau khi sinh Chúa Giêsu, Mẹ vẫn trọn đời đồng trinh. Mẹ là mẫu gương cho tất cả những ai sống đời khiết tịnh thánh hiến và cả trong đời sống gia đình chung thủy yêu thương.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sử dụng cặp mắt của tôi để chiêm ngắm những kỳ công của Chúa trong vũ trụ và nơi chính thân xác tôi, để ca tụng Chúa, cám ơn Người và sử dụng chúng vào đúng mục đích mà Chúa muốn khi Người tạo dựng nó, nhất là cho việc lan tỏa tình thương và quyền năng của Chúa cho người khác..
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin che chở và gìn giữ con khỏi mọi nguy hiểm phần hồn phần xác, xin giúp con vượt thắng mọi cơn cám dỗ, nhất là cám dỗ nghịch lại đức khiết tịnh. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://gpcantho.com/duc-cha-fulton-sheen-va-co-tiep-vien-hang-khong-xinh-dep-guong-song/