fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 18.06.25 –  THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

18.06.25 –  THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,1-6.16-18

“…Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
(Mt 6,4)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong xã hội hiện nay, ngày càng tự phát các nhóm người làm từ thiện, chia cơm sẻ áo cho những ai cần đến. Điều này rất tốt và thật cần thiết; tuy nhiên, mục đích ẩn sâu bên trong việc từ thiện này là điều phải được xét đến. Có người ý thức mình đã được ban cho nhiều thì phải biết chia sẻ cho người khác; ngược lại, có người làm vì danh tiếng: “cốt để người ta khen.” Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố: “Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi” (c.2), nghĩa là họ không bao giờ nhận được phần thưởng từ Thiên Chúa.  

Tất cả chúng ta đã nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa, cho dù chúng ta đã bỏ công sức và đầu tư của cải, nhưng trên hết, chính nhờ Thiên Chúa chúc lành, chúng ta mới có được thành quả. Trong khi đó, biết bao người sống trong cảnh túng bấn dù cố gắng hết sức vẫn không sao thoát ra được, có thể là do thiên tai, có khi lại do nhân tai (tai nạn giao thông, lao động…) Giúp đỡ họ là nghĩa cử đẹp, nhưng cách giúp đỡ  cũng phải đẹp như Chúa Giêsu dạy: “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (cc.3-4). Còn gì sung sướng hơn khi biết được Chúa đang nhìn ta và hài lòng vì ta đang “làm phúc” cho Người qua những anh chị em nghèo khổ này.

Cũng thế, khi thực hành các việc đạo đức như cầu nguyện và ăn chay, chúng ta hãy làm tất cả vì vinh danh Chúa và chỉ mình Chúa biết là đủ: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo… Khi ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ, nhưng hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay…” (cc.6.17-18).

Cầu nguyện là ta đi vào cuộc gặp gỡ với chính Thiên Chúa, chứ không phải là một cuộc biểu diễn cho người ta thấy sự thánh thiện của bản thân mình. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện mọi nơi mọi lúc. Vì thế, dù ta cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, hay giữa chốn đông người, cầu nguyện với cộng đoàn hay ở nơi xa lạ không ai biết đến ta, Thiên Chúa vẫn luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tình, mọi ước nguyện của ta. Chỉ mình Thiên Chúa có thể đáp ứng mọi điều chúng ta cầu xin, nhưng vì là Cha giàu lòng thương xót, Thiên Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho chúng ta, cả khi sự hiểu biết giới hạn của ta không thể hiểu nổi.

Ngày nay, nhiều người ăn chay để giữ sức khoẻ, sắc đẹp… nhưng Kitô hữu ăn chay là để làm đẹp cho linh hồn! Ăn chay không chỉ là kiêng thịt hay một vài món ăn trong những ngày được Giáo Hội quy định, nhưng là tiết độ trong việc ăn uống để có thể chia sẻ cho những người đói khổ hơn mình. Ngoài ra, còn “chay” lời nói, tư tưởng và hành động tiêu cực như nói xấu, than vãn, càm ràm, dò xét, soi mói… thay vào đó là những tư tưởng tích cực, lời nói và cử chỉ nhã nhặn, thân tình, sự dịu hiền, hoà nhã… Tuy rất âm thầm và riêng tư, nhưng Chúa thấy rõ và ân thưởng chúng ta.

Mẹ Maria đã luôn sống âm thầm dưới cái nhìn của Chúa. Khi thưa lời Xin Vâng, Mẹ không lo ngại sự đánh giá của người đời, Mẹ chỉ cần Chúa biết là đủ. Chính sự hiện diện của Chúa: “Đức Chúa ở cùng bà[1] là sức mạnh, là chỗ nương tựa vững chắc của Mẹ, và chính Chúa đã ra tay giải gỡ Mẹ khỏi mọi nỗi gian truân.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi thực hành các việc đạo đức hằng ngày vì lòng hiếu thảo với Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sống dưới cái nhìn của Chúa và làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Lc 1,28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *