fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.06.2025 – THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

21.06.2025 – THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6, 24-34

“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”
(Mt 6,34)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

          Ông bà ta thường nói: “Tốt khoe, xấu che”. Quả thật, phần đông người ta thích khoe đều hay, điều tốt về mình, còn những điều xấu, điều dở thì che đậy hoặc giấu không cho người khác biết. Nhưng thánh Phaolô lại khoe với các tín hữu Côrintô: “Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi.”[1] Bởi chưng, thánh nhân đã nhận ra rằng những lúc ngài yếu đuối là khi sức mạnh của Đức Kitô hoạt động mạnh mẽ nơi ngài.[2] Với những ân huệ mà ngài nhận lãnh được, ngài chẳng có gì để tự hào về chính mình mà chỉ tự hào về những yếu đuối của mình. Vì chính sự yếu đuối giống như một “cái dằm” mà Chúa dùng để tôi luyện ngài nên thánh.

          Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng nuôi dưỡng chim trời và cho hoa huệ mọc lên. Lời Chúa mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, Đấng thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng ta, và đừng để những lo lắng tầm thường làm xao lãng mục tiêu chính của đời mình, đó là Nước Trời. 

          Chúng ta hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đưa ra những ví dụ cụ thể về sự quan phòng của Thiên Chúa: chim trời không gieo cấy, không gặt hái, vậy mà vẫn được nuôi dưỡng; hoa huệ ngoài đồng không dệt vải, vậy mà vẫn được mặc đẹp. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn quan tâm và chu cấp cho con cái mình.

          Điều cần kíp trong đời sống con người là tìm kiếm Nước Trời. Thay vì lo lắng cho những điều tạm bợ, chúng ta được mời gọi tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Người trước tiên. Nước Trời ở đây không chỉ là một nơi chốn ở thế giới bên kia, mà còn là một trạng thái tâm hồn, một lối sống hướng về Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

          Đến đây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện một thương gia nọ đi dạo trên bờ biển, thấy có những ngư phủ nằm ngủ một cách ngon lành trên thuyền. Tò mò, ông đến hỏi một người:

– Sao anh không đi đánh cá?

– Tôi đã đánh bắt số cá đủ cho ngày hôm nay rồi.

– Sao anh không tiếp tục đi bắt thêm nhiều cá hơn?

Thay vì trả lời, chàng ngư phủ hỏi lại:

– Nhưng thưa ông, để làm gì?

Với đầu óc kinh doanh sẵn có, thương gia kia như muốn vạch đường hướng làm ăn cho chàng ngư phủ:

– Càng bắt được nhiều cá, anh càng kiếm được nhiều tiền. Anh có thể mua được chiếc thuyền lớn hơn, để ra xa bờ hơn, bắt được nhiều cá hơn nữa. Rồi từ một thuyền, anh sẽ có thể có hai, ba, bốn chiếc…và như thế anh sẽ là một người giàu có.

Chàng ngư phủ hỏi tiếp:

– Giàu có rồi làm gì nữa?

Thấy người kia quá chất phác, thương gia trả lời:

– Rồi anh sẽ được vui hưởng cuộc sống.

Lúc ấy, chàng ngư phủ mỉm cười nói:

– Thế tôi nằm đây để ngắm nhìn trời biển như thế này, không phải là vui sướng cuộc đời hay sao?

          Mẹ Maria năm xưa đã đặt trọn lòng tin tưởng và phó thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tất cả mọi biến cố lớn nhỏ xảy đến, Mẹ không để cho những lo lắng làm mất đi bình an nội tâm. Mẹ luôn lắng nghe, suy gẫm để tìm kiếm ý Chúa và mau mắn thi hành. Nhờ đó, Chúa ban cho Mẹ “đầy ơn phúc” để Mẹ tiếp tục ban phát cho chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

          Ta hãy để Mẹ hướng dẫn chúng ta đến với Lời của Chúa, biết đặt Chúa lên trên hết và sống xứng đáng là con cái của Người. 

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

          Lạy Mẹ mến yêu của chúng con, qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi sự quan phòng của Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng con mong được như trẻ thơ trong vòng tay người Mẹ, để Mẹ âu yếm chúng con trong tình Chúa và tình người. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] 2Cr 11,30

[2] X. Bài đọc I, 2Cr 12,9-10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *