fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

05.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Mt 9, 14-17

 “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.”
(Mt 9,17)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

          Trong Bài đọc thứ nhất, tác giả sách Sáng Thế thuật lại câu chuyện Giacóp lập mưu đoạt lấy sự chúc lành của ông Isaác để chính thức nhận quyền trưởng nam (đúng ra là quyền của Esau). Tuy hành động của Giacóp không tốt, nhưng lại nằm trong chương trình của Thiên Chúa[1]: từ cái xấu Thiên Chúa làm ra những điều tốt lành: Giacóp đã được chúc phúc và trở thành tổ phụ của 12 chi tộc Israel.

          Ở Bài Tin Mừng, thánh Matthêu đã khắc họa một vị Tân lang (chàng rể) nổi bật lên giữa một cuộc tranh luận về việc ăn chay của giới lãnh đạo Do Thái và các môn đệ theo Chúa Giêsu.

  1. Vị Tân lang chính là Đức Giêsu

          Trong truyền thống Do Thái thời bấy giờ, Đấng Mêsia thường được ví như chàng rể, và dân Do Thái là cô dâu. Vì thế, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ nhận ra rằng chính Người là chàng rể, là vị Tân lang của Giao ước mới. Sự hiện diện của Người mang đến niềm vui cứu độ cho toàn thế giới nói chung và dân tộc Do Thái nói riêng.

          Việc ăn chay thường gắn liền với sự sám hối, chờ đợi Đấng Cứu Thế. Nhưng nay, Đấng Cứu Thế đã đến hiện diện giữa Dân Người. Đó là lý do để vui mừng, hạnh phúc chứ không nên khóc lóc, ăn chay.

  1. Vải mới và áo cũ:

          Chiếc áo cũ tượng trưng cho những truyền thống và lề luật cũ, mang tính hình thức của Cựu Ước mà một số người trong nhóm Kinh sư và Pharisêu vẫn giữ và bám chặt vào đó. Còn miếng vải mới tượng trưng cho tinh thần của Giao Ước mới, là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là sự tự do trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu cố gắng vá miếng vải mới vào áo cũ thì áo sẽ rách nhiều hơn.

  1. Rượu mới và bầu da cũ

          Hình ảnh rượu mới là Tin Mừng của Chúa Giêsu, là ân sủng và sự sống mới từ Thiên Chúa. Bầu da cũ là những tinh thần chai đá, suy nghĩ lỗi thời, chỉ chú trọng hình thức mà không có nội dung. Nếu chứa rượu mới trong bầu da cũ sẽ dễ làm nứt bầu da.

Vì thế, ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ và lối sống cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng mà Chúa đem đến, như câu chuyện Ý nghĩa việc ăn chay sau đây:

          Có một đan sĩ nọ, trong một phút yếu lòng, đã phạm một tội rất nặng. Thầy cảm thấy hối hận sâu xa. Thầy đến hỏi Đức Viện phụ, rằng liệu thầy khóc than và đền bù tội lỗi ấy trong ba năm có đủ không? Viện phụ đáp: “Ba năm nhiều quá!” Thầy hỏi vậy cần một năm, hay 40 ngày? Nhưng Viện phụ nói: “khi thành tâm thống hối và quyết chí từ nay không tái phạm tội ấy nữa, thì chỉ cần một ngày đau buồn đền tội và hôm sau, khi bình minh trở lại, người ấy phải vui mừng đón nhận cuộc sống mới!”

          Đức Maria đã một lòng tuân giữ Lề Luật Chúa, không chỉ ở hình thức bên ngoài mà với cả lòng tin yêu sâu sắc. Bước theo Chúa Giêsu, Mẹ sống chay tịnh trong niềm vui, ngợi khen và tạ ơn Chúa giữa bao khó khăn thử thách. Mẹ ấp ủ Tin Mừng của Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, để ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống Tin, Cậy và Mến.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

          Noi gương Mẹ, tôi thể hiện niềm vui vì được kết hợp với Chúa, đồng thời xét mình và hoán cải mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

          Lạy Mẹ mến yêu của con! Xin giúp con nhận ra những chiếc áo cũ và bầu da cũ trong đời sống hằng ngày của con. Để từ đó, với ơn Chúa giúp và sự phù trợ của Mẹ, con sẽ mặc lấy chiếc áo mới và thay bầu da mới trong tình mến yêu Chúa và anh chị em mình. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. St 25,23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *