09.07.25 – THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mt 10,1-7
“Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”
(Mt 10,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lịch sử dân Do Thái bắt nguồn từ Abraham, con ông là Isaac, rồi đến cháu là Giacob. Từ 12 người con của Giacob đã phát triển thành 12 chi tộc lớn của dân Israel sau này. Mười hai người con của Giacob tuy không hoàn hảo, nhưng qua họ, Thiên Chúa vẫn gầy dựng được một dân đông đúc, khôn ngoan và hùng mạnh. Từ Dân ấy, Ơn Cứu độ của Thiên Chúa được ban cho toàn thế giới.[1]
Khi Chúa Giêsu đến, Người thao thức muốn cho nhân loại nhận biết Tin Mừng Nước Trời, để họ được Cứu độ, nhưng Dân Do thái đã không đón nhận Người. Chúa Giêsu đã tuyển chọn 12 Tông Đồ làm nền tảng cho một Dân mới là Giáo Hội. Người “ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (c.1).
Các tông đồ thuộc những thành phần khác nhau trong xã hội, với những tính cách khác biệt nhau. Hầu hết, họ là những người chài lưới, ít học, không có địa vị trong xã hội và từng theo đuổi những lý tưởng trái nghịch nhau. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã quy tụ và liên kết họ lại với nhau. Người củng cố Đức tin, uốn nắn, biến đổi trái tim, tinh thần và phong cách sống để họ có thể mặc lấy tâm tình của Chúa. Người tin tưởng trao ban cho họ quyền trên các thần ô uế; quyền chữa lành bệnh tật và là chứng nhân về tình thương của Chúa cho muôn dân.
Là thành phần của một Giáo hội tự bản chất là truyền Giáo, mỗi Kitô hữu chúng ta đều vinh dự được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng đến cho mọi người trong gia đình, khu xóm, xứ đạo, nơi công sở, học đường… Chính vì thế Chúa ban cho ta “quyền trên các thần ô uế”, để ta sống trong sạch, thánh thiện, xa lánh và khử trừ tà thần nơi tâm hồn và cuộc sống của chính mình. Bằng việc cầu nguyện, sống Lời Chúa và các giáo huấn của Giáo Hội, năng lãnh nhận các Bí Tích là cách ta diệt trừ các thần ô uế hữu hiệu nhất. Tình yêu Chúa tỏa sáng nơi ta qua cách sống công bằng, bác ái, có trách nhiệm về mọi việc mình làm. Chúa cũng ban cho chúng ta “quyền chữa lành bệnh tật”, để xoa dịu và chữa lành những nỗi đau thể xác và tâm hồn tha nhân. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận biết và yêu mến Chúa, như Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói: “Mình tôi yêu mến Thiên Chúa thì chưa đủ nếu anh em tôi chưa yêu mến Người.”[2]
Ý thức mình được chọn gọi, Đức Maria đã khiêm tốn đón nhận Tình Yêu và vui mừng cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ. Vốn là một thiếu nữ bình thường, không địa vị, không bằng cấp… nhưng qua thái độ vui tươi, thân thiện, với ngôn ngữ khiêm nhường và dịu dàng, chỉ một lời chào của Mẹ đủ làm cho cả gia đình bà Êlizabeth được tràn đầy niềm vui, và ngay lập tức, họ nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Mẹ. Tại Cana, Mẹ chuyển nỗi khổ của con người đến Chúa Giêsu và đưa các gia nhân đến với Chúa, nhờ đó, Chúa hóa nước thành rượu ngon cho tiệc vui được trọn vẹn. Ngày nay, qua Mẫu Ảnh Phép Lạ,[3] Mẹ tiếp tục đưa từng người chúng ta đến với Chúa Giêsu để ta được nhận biết và yêu mến Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống sứ mạng loan báo Tin Mừng qua việc đón nhận những nghịch cảnh, trái ý, hy sinh lớn nhỏ hằng ngày với lòng yêu mến, xin Chúa ban ơn hoán cải cho nhiều linh hồn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn ý thức về sứ mạng loan báo Tin mừng Chúa đã tin tưởng trao phó, để con biết đem “Nước Trời” là chính Chúa Giêsu đến với những người con gặp gỡ trong mọi lúc, mọi nơi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, St 41,55-42,24
[2] Coste VII, trang 262
[3] X. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me/