fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

26.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,24-30

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.”
(Mt 13,30)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi ra khỏi Aicập, cứ mỗi lần Dân đói, khát, hay gặp những sự cố trong sa mạc, là họ kêu trách Thiên Chúa và phản đối ông Môsê. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhẫn nại đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Người ban cho họ man-na, chim cút và nước uống để hết đói, hết khát. Người còn ban Lề Luật và ký kết giao ước với họ. Ông Môsê lấy máu chiên cừu đã sát tế, một nửa đổ lên bàn thờ, một nửa rảy trên dân. Ông đọc những lời giao ước mà Thiên Chúa nói với họ, và toàn dân hứa sẽ thi hành mọi lời Chúa phán.[1]

Khi ký kết giao ước bằng máu, có nghĩa là nếu bên nào vi phạm giao ước thì bên đó phải chết. Thiên Chúa luôn giữ giao ước, nhưng Dân thì cứ hoài lỗi phạm. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã tái lập giao ước với họ nhiều lần. Ngay giữa con người với nhau, chúng ta vẫn thường không không đủ kiên nhẫn khi thấy điều xấu và sự ác. Qua dụ ngôn Lúa và Cỏ lùng, Chúa Giêsu dạy chúng ta: cái xấu, cái tốt sẽ luôn tồn tại xen lẫn nhau cho tới ngày tận thế, trong xã hội và ngay trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta đừng vội tuyên bố hay dán nhãn người nào xấu hay tốt, cũng đừng nóng lòng hoặc bức xúc khi thấy cái xấu có mặt ở khắp nơi.

Cỏ lùng và lúa tốt đều giống nhau về hình dạng, nhưng bông (hoa trái, công dụng) của chúng thì khác nhau: người tốt sẽ góp phần hữu ích cho cộng đồng nhân loại và ngược lại. Cỏ lùng không thể trở thành lúa tốt nhưng người xấu vẫn có thể hoán cải thành thánh nhân. Cũng như không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu mọi mặt. Trong Giáo hội thánh thiện vẫn luôn có các tội nhân. Giáo hội không vì sự thanh sạch của mình mà từ chối người có tội, trái lại, Giáo hội luôn ân cần quan tâm, nâng đỡ và khích lệ hối nhân trở về con đường lành thánh. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và tôn trọng tự do của con người. Khi quyết định “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt(c.30a), Thiên Chúa muốn chúng ta phát triển cái tốt, để biến đổi cái xấu. Người luôn tạo cơ hội cho tội nhân trở về để được ơn cứu độ.

Hôm nay ngày 26/07, Giáo Hội kính nhớ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, song thân của Đức Maria. Đức cố giáo hoàng Phanxicô đã chọn ngày này làm “NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI”, để mời gọi chúng ta nhìn nhận những công khó và gương sáng của các cụ ông cụ bà đi trước chúng ta. Các ngài đã trung thành sống đức tin và truyền lại cho con cháu, giữa biết bao áp lực của cuộc sống trong xã hội. Chúng ta cần biết ơn và bày tỏ lòng hiếu thảo với các ngài qua sự quan tâm chăm sóc, nhất là noi gương các ngài, để mỗi ngày diệt trừ cỏ lùng là những tính hư tật xấu, và phát triển các nhân đức là lúa tốt trong chính mảnh ruộng tâm hồn ta.

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và không vướng mắc tội riêng, Đức Maria luôn tỉnh thức nên ma quỷ không thể gieo cỏ lùng vào mảnh đất tâm hồn của Mẹ. Vì thế, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã chăm sóc tốt những hạt giống Lời Chúa bằng cách suy niệm và đem ra thực hành. Mẹ là Đấng bầu chữa kẻ có tội: bất cứ tội nhân nào đến với Mẹ đều được Mẹ ban ơn sám hối trở về cùng Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, tôi khiêm tốn nhìn nhận khuyết điểm của bản thân để sửa đổi, đồng thời biết đón nhận những khác biệt và khuyết điểm của người khác và cầu nguyện cho họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con tấm lòng khiêm nhường và khoan dung của Mẹ, để con sống hòa thuận với mọi người anh chị em hôm nay, để được hưởng niềm vui cùng họ sum họp bên Mẹ trên thiên đàng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Xh 24,3-8.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *