fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.07.25 –  THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

30.07.25 –  THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 13,44-46

“Tìm được một viên ngọc quý,
ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có
mà mua viên ngọc
ấy” (Mt 13,44)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Phanxicô Xavier, một thanh niên quý tộc, đã từng miệt mài theo đuổi danh vọng trần gian. Một ngày kia, được người bạn thân là Ignatiô nhắc nhở bằng câu Lời Chúa: “Được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?[1] Phanxicô Xavier đã suy đi nghĩ lại và chọn điều lợi hơn là cứu mạng sống mình, trở thành một tu sĩ nghèo khó, một Linh Mục thánh thiện, nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Ngài đã sở hữu được kho tàng Nước Trời và trở nên một vị thánh.

Chính Đức Giêsu đã ví Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý đáng cho ta đánh đổi tất cả để mua lấy: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (cc.45-46). Nước Trời không phải là một nơi chốn cố định nhưng là một tình trạng bình an vì tràn ngập tình yêu và sự thánh thiện, là nơi Thiên Chúa hiện diện và mọi người sống yêu thương nhau. Nếu khi kết thúc sự sống đời này mà không được vào Nước Trời, nghĩa là không được hưởng sự sống đời đời, thì thật là đáng tiếc và uổng phí cho kiếp người.

Thế nhưng, nơi thửa ruộng trần gian, kho báu Giêsu và Tin Mừng của Người dường như bị che giấu, chôn vùi khuất tầm mắt loài người, nhất là đối với những người tự cho mình là khôn ngoan thông thái. Nhưng đối với những ai khao khát ơn cứu độ, thì khi khám phá ra kho báu đó nơi Bí tích Thánh Thể, Thánh Lễ, các việc đạo đức…họ sẵn sàng hy sinh: thay vì tiêu phí tiền bạc và thời giờ vào những mua sắm hay thú vui vô bổ, họ quan tâm giúp đỡ người nghèo và cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, dậy sớm tham dự thánh lễ…

Chúng ta bôn ba kiếm tiền lo cho cuộc sống là điều hợp lý, vì mỗi người phải làm việc để duy trì sự sống của mình và phục vụ gia đình. Nhưng chúng ta cũng đừng quên quê hương đích thực của mình là Nước Trời. Vì vậy, để đạt được Nước Trời, chúng ta cần nuôi dưỡng lòng khao khát sự thánh thiện và nỗ lực sống yêu thương, tập trung tìm kiếm bình an và sự hiện diện của Thiên Chúa, đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ sân si, hơn thua, ganh tỵ. Người nỗ lực tìm kiếm Nước Trời sẵn sàng hy sinh nhường nhịn và giúp đỡ mọi người, sống công bình bác ái, để tình yêu và bình an của Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của họ và mọi người xung quanh.

Nếu Chúa Giêsu và Tin Mừng Nước Trời của Người thật sự có giá trị đối với tôi, chắc chắn tôi chọn làm những điều đẹp ý Người. Hàn gắn những vết thương trong tình huynh đệ, cho “một lời tha thứ, một cử chỉ thân tình…[2], sống liên đới, san sẻ áo cơm với những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn… là những con đường đưa ta vào Nước Trời.

Mẹ Maria đã “bán” tất cả mọi dự tính và chương trình riêng, để có được kho tàng vô giá là chính Đức Giêsu. Mẹ vui mừng cưu mang “Viên Ngọc quý” ấy và chia sẻ cho chị Êlizabeth, cho các mục đồng…và cho cả nhân loại. Mẹ hiểu rằng: mầu nhiệm Nước Trời là một thực tại thánh thiêng, nên dù được sống bên cạnh Chúa Giêsu, Mẹ vẫn luôn tiếp tục suy gẫm và tìm hiểu, lắng nghe để mỗi ngày được biết và yêu mến Chúa hơn.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Tôi tận dụng mọi cơ hội, mọi biến cố trong cuộc sống để tìm hiểu, lắng nghe, nhận biết và yêu mến Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin ban cho con ơn khao khát kiếm tìm Chúa trong mọi người, mọi biến cố xảy đến, để con đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội chạm được Chúa và kết hợp với Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 16,26

[2] Lời Chúa cho mọi người, phần dẫn giải, tr 1618.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *