fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.08.25 – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

01.08.25 – THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 13,54-58

“họ vấp ngã vì Người.” (Mt 13,57)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Gioan Maria Vianey, một chủng sinh nổi tiếng “học dốt”, không đủ kiến thức để làm linh mục. Nhưng nhờ có lòng đạo đức, yêu mến Thánh Thể và Mẹ Maria mà được “đậu vớt” làm linh mục. Thế nhưng, sự thánh thiện của cha đã thu hút nhiều người từ các nơi xa xôi: họ tìm đến xưng tội với cha, nghe cha khuyên dạy và trở về với Chúa. Các cha xứ khác ghen tỵ với cha Vianey, họ không chỉ ngăn cấm giáo dân, mà còn rủ nhau làm đơn tố cáo lên Đức Giám mục, rằng cha Vianey đã quyến rũ giáo dân của họ bằng những tư tưởng dốt nát…[1] Nhưng cuối cùng, linh mục Gioan Maria Vianey đã là thánh, và còn là Bổn mạng của các cha sở.

Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc hồi hương thật buồn của Chúa Giêsu. Sau những phép lạ và cách giảng dạy đầy uy quyền ở Capharnaum và những thành phố sầm uất, Người được nhiều người thán phục và tin theo. Thế rồi, Người trở về quê Nazareth. Nhưng, thay vì vui mừng hãnh diện vì người con ưu tú của quê hương mình, người ta lại nghi ngờ: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?…” (c.54), vì cái nhìn định kiến của họ về Người.

Họ quá bất ngờ khi thấy Người trổi vượt họ trong sự nhận thức và quyền năng, và nếu chân thành tìm hiểu, chắc chắn họ sẽ nhận ra sự trổi vượt ấy đến từ Thiên Chúa. Giá như họ mở lòng để tin rằng Đức Giêsu giờ đây đang giảng dạy và hành động giữa họ với quyền năng của Thiên Chúa, thì hẳn họ đã được hưởng nhiều phép lạ, được hiểu biết Chúa Cha cách sâu xa hơn và nhận ra kế hoạch cứu độ của Người. Tiếc thay! Họ đã để cho sự ganh tỵ và định kiến sai lầm dẫn dắt phán đoán của họ về gia cảnh nghèo khó của Thánh gia, và cuối cùng, “họ vấp ngã vì Người” (c.57).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy loại bỏ cái nhìn định kiến về người khác. Chúng ta cần có thái độ khiêm tốn, biết tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng khám phá và đón nhận những điều tốt lành nơi người khác, vì mỗi người đều là “tác phẩm” của Chúa. Ơn Chúa có thể biến đổi một con người dốt nát như Gioan Maria Vianey nên một vị thánh lớn và trở nên mẫu mực cho các cha sở. Chúa cũng sẽ biến đổi từng người chúng ta nếu ta dám để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời mình. Cũng thế, chúng ta có quyền hy vọng rằng: những người con, cháu, anh chị em của chúng ta đang bất toàn, đang làm cho chúng ta đau khổ hôm nay sẽ được ơn Chúa biến đổi nên tốt và nên thánh. Càng hy vọng, chúng ta càng thêm hy sinh và lời cầu nguyện để họ sớm được biến đổi.

Tin vào lời của sứ thần, Mẹ Maria đã xác tín Hài Nhi mà Mẹ cưu mang chính là Thiên Chúa của Mẹ. Vì thế, Mẹ đã tuyên xưng: “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu.”[2] Mặc dù khi đó Người chỉ là một thai nhi cần được bảo vệ, một Hài Nhi non nớt bị truy sát cần được Mẹ chăm sóc, che chở; một con người hết sức bình thường như mọi người ở Nazareth… Mẹ đón nhận Người với tất cả sự ẩn giấu tự hủy của Người, cũng như khi Người tỏ lộ quyền năng qua các phép lạ, Mẹ ghi nhớ mọi lời nói và việc làm của Người để ngày càng xác tín hơn vào quyền năng và kế hoạch cứu độ… Vì thế, dù đau khổ, Mẹ đã kiên vững dưới chân thập giá và xứng đáng đón nhận dấu lạ Chúa Phục Sinh.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm để nhận ra cách Chúa hoạt động qua những người thân – quen của tôi, với sự kiên nhẫn và khiêm tốn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhạy bén nhận ra Chúa hiện diện nơi mọi người quanh con, qua từng dấu chỉ đơn sơ nhất, hay những việc tốt lành thiện hảo nơi tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X https://www.memaria.net/eBooks/eBookThanhGioanVianney.pdf

[2] Lc 1,49

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *