LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Ngày 06 tháng 8
Từ lúc Đức Maria nói lời “xin vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Kể từ giây phút ấy: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Thật vậy, Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, qua Đức Maria, Người đến ở với chúng ta là những người phàm.
Ngày 16 tháng 10 năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II công bố Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”. trong Tông thư này, ÐTC thêm 5 Mầu nhiệm mới vào 15 Mầu nhiệm (Vui, Thương, Mừng) vẫn có từ trước tới giờ trong Kinh Mân Côi và ngài gọi các mầu nhiệm mới này là “Mầu nhiệm Sự Sáng”, gồm các chặng chính trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu: Phép Rửa tại sông Giordan, Tiệc cưới Cana, Loan báo Nước Thiên Chúa, Biến hình trên Núi Tabor và việc thiết lập Bí tích Thánh Thể.
Khi lần hạt mân côi, tới ngắm thứ tư Mùa Sáng chúng ta suy gẫm và chiêm ngắm biến cố Chúa Giê-su biến hình trên Núi Thánh: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.. ÐTC Gioan Phaolô II huấn dụ: “Việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô tìm thấy nơi Đức Maria một mẫu gương vô song… Không ai đã say sưa chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô một cách trung thành như Đức Maria. Đôi mắt tâm hồn của Mẹ đã hướng về Người ngay từ lúc Truyền tin, khi Mẹ cưu mang Người nhờ quyền năng Thánh Thần. Rồi trong những tháng sau đó, Mẹ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Người và hình dung ra diện mạo của Người. Cuối cùng, khi hạ sinh Người tại Bê-lem, đôi mắt Mẹ đã âu yếm nhìn ngắm dung nhan Con của Mẹ, khi Mẹ lấy tã bọc Con, rồi đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,7)”.
Đôi mắt Mẹ đã âu yếm nhìn ngắm dung nhan Con Mẹ…
Từ đó, đôi mắt chan chứa sự tôn thờ và kinh ngạc của Mẹ không bao giờ rời xa Người:
Có khi là một cái nhìn thắc mắc, như khi tìm thấy Đức Giêsu trong Đền thờ: Con ơi, sao Con lại xử với cha mẹ như vậy? (Lc 2,48);
Nhưng luôn luôn sẽ là một cái nhìn xuyên thấu, một cái nhìn có khả năng hiểu được những tình cảm sâu kín của Chúa Giêsu và biết trước những quyết định của Người như tại tiệc cưới Ca-na (x. Ga 2,5).
Có khi lại là một cái nhìn đau buồn, đặc biệt khi Mẹ đứng dưới chân Thánh giá, nơi đó Mẹ không chỉ chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của Con Mẹ, nhưng Mẹ còn đón nhận người con mới được trao ban cho Mẹ qua người môn đệ yêu dấu (x. Ga 19,26-27).
Sáng ngày Phục sinh, cái nhìn của Mẹ toả rạng niềm vui Phục sinh.
Và sau hết, vào ngày lễ Ngũ tuần, cái nhìn của Mẹ rực cháy vì được tràn đầy Thánh thần (x. Cv 1,14).
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Đức Thánh Cha dạy khi chiêm ngắm biến cố này, chúng ta xin ơn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, dần dần ta sẽ được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa, nghĩa là trở về hình ảnh ban đầu Chúa đã ban cho khi tạo dựng con người: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta”.
Thật vậy, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng đáng buồn thay! Hình ảnh đó đã bị hoen ố bởi những đam mê trần tục, những tham lam vô độ, những quyến luyến tội lỗi, làm mất đi vẻ đẹp của phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa phú ban cho con người ngay từ đầu. Chỉ mình Đức Maria ý thức được sự cao qúy của phẩm giá làm người, biết trân trọng gìn giữ và phát huy, làm cho nó ngày càng đồng hình đồng dạng với Con của Mẹ, cho tới chân Thánh Giá.
Chúng ta hay dành thời gian để cùng với Mẹ chiêm ngắm dung nhan Chúa, từ nơi đó phát xuất ra dung nhan của mỗi người chúng ta khi được sinh ra. Xin Mẹ dạy chúng ta biết họa lại hình ảnh tốt lành và thánh thiện của Thiên Chúa, qua lời nói và việc làm của chúng ta; để anh chị em được chiêm ngưỡng và được hạnh phúc khi sống với chúng ta qua lối sống lành mạnh, chân thật của phẩm giá làm người. Những nét đẹp của phẩm giá làm người mà Thiên Chúa ban cho ngay từ đầu sẽ tỏ lộ ra nguyên hình, làm vinh danh Thiên Chúa Cha và Ngài cũng sẽ nói với ta: Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.