15.08.25 – THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Lc 1, 39-56
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả”
(Lc 1,49)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ 01-11-1950, Đức Giáo hoàng Pi-ô XII đã long trọng công bố Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: “Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã ban muôn vàn ơn lành đặc biệt của Người trên Trinh Nữ Ma-ri-a… Tôi công bố, tuyên xưng và xác nhận như là một tín điều được Thiên Chúa mạc khải: Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a Đồng Trinh, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời cả thân xác lẫn linh hồn.”[1]
Trong Sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông đồ ghi lại thị kiến về một người nữ oai nghi diễm lệ đã sinh ra người con trai, “người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên tận ngai Thiên Chúa…”[2] Đó là hình ảnh biểu trưng về Đức Maria, Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, và hình ảnh “Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở” là phần thưởng viên mãn Thiên Chúa dành sẵn cho Mẹ trên thiên đàng. Thánh Phaolô cũng lập luận rằng: “như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.”[3] Đức Maria không chỉ là mẹ Chúa Giêsu theo xác thịt, mà còn vì Mẹ luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ xứng đáng được chia sẻ sự sống trọn vẹn với Đức Kitô, bằng cả linh hồn và thể xác.
Thật vậy, khi được biết kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho nhân loại có liên quan đến chính mình, Mẹ đã quảng đại “xin vâng”, để Chúa tự do thực hiện thánh ý của Người trên cuộc đời mình. Nhờ đó, Mẹ ngày càng khám phá ra “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (c.49). Điều cao cả nhất chính là Thiên Chúa cho Mẹ được hưởng trước Ơn Cứu Độ mà chính Con của Mẹ thực hiện sau này, đó là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Tuy được đặc ân cao trọng như thế, cuộc sống của Mẹ vẫn “bình thường” như các phụ nữ, các bà mẹ khác: lo việc nội trợ, giặt giũ, may vá, vui chơi, giải trí, cầu nguyện, thăm viếng bà con, những đêm không ngủ vì con đau ốm, những cuối tháng chật vật… Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ, Người cũng sẽ tôn vinh những người nữ ra sức chu toàn bổn phận tẻ nhạt hằng ngày trên thế giới. Đức Cố giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng: “thiên khiếu phụ nữ” được nhìn thấy nơi những phong cách thánh thiện đầy nữ tính, vốn là một phương tiện thiết yếu để phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này.”[4]
Đồng thời, vì Mẹ luôn đẹp lòng Chúa và không vướng mắc tội riêng, nên thân xác của Mẹ không bị hư hoại. Mẹ được tham dự vào sự sống đời đời với Đức Kitô ngay sau khi kết thúc cuộc đời này. Chiêm ngắm Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta được mời gọi. Luôn giữ tâm hồn sạch tội để Chúa Giêsu ngự nơi ta, và ta được tham dự vào sự sống đời đời với Chúa ngay từ đời này, trong chính thân xác này. Chính khi liên kết mật thiết với Chúa Giêsu ta sẽ cảm nghiệm được điều trọng đại Chúa làm, là giúp ta xa lánh tội lỗi và mỗi ngày nên hoàn thiện giống Chúa hơn.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, mỗi ngày, tôi tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ cách sốt sắng, năng rước lễ thiêng liêng và nhớ Chúa hiện diện trong tôi, cùng tôi làm việc…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Xin giúp con biết tận dụng thời gian của Năm thánh này để sống gắn bó với Chúa Giêsu hơn, biết yêu mến và thờ lạy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, để được cùng Mẹ sống đời đời với Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-me-hon-xac-len-troi-42468
[2] Bài Đọc I, Kh 12,5
[3] Bài Đọc II, 1Cr 15,22
[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ve-on-goi-nen-thanh-trong-the-gioi-ngay-nay-51169, số 12