fbpx

CÙNG MẸ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC THỤ TẠO – Kỳ 1

“Hạt giống của hòa bình và hy vọng”

Chủ đề cho Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025

Từ 01.9 đến 04.10

Việc cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025 diễn ra trong Năm Thánh, cũng là năm kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành thông điệp Laudato si’.

“Mùa Thụ tạo” là một sáng kiến đại kết diễn ra hàng năm từ ngày 01/9 (Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo) đến ngày 04/10 (lễ Thánh Phanxicô thành Assisi).

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 07/4/2025, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết chủ đề của Mùa Thụ tạo năm 2025 là “Hòa bình với Thụ tạo”, và đoạn Kinh Thánh được chọn cho sáng kiến này là Isaia 32,14–18.

Như đã nêu bật trong Huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô và những vị tiền nhiệm gần đây của ngài, hòa bình và việc chăm sóc thụ tạo có mối liên hệ chặt chẽ, như có thể thấy trong các thông điệp của các Giáo hoàng cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 1990 và 2010.

Tương tự như vậy, cũng có mối liên hệ chặt chẽ giữa chiến tranh và sự suy thoái hành tinh của chúng ta, thể hiện qua sự lãng phí tài nguyên thông qua sự hủy diệt và vũ khí.

Tuyên bố của Bộ kêu gọi các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện để có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi cho hòa bình – một nền hòa bình lâu dài, chung tay mang lại hy vọng.

Tuyên bố lưu ý rằng phép ẩn dụ về hạt giống chỉ ra nhu cầu dấn thân lâu dài, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hạt giống hòa bình có thể nảy sinh trên khắp các châu lục[1].

Bạn thân mến,

Là con cái trong một Hội Thánh hiệp hành, chúng ta dành thời giờ mỗi ngày cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta biết yêu thương, tôn trọng và bảo vệ “ngôi nhà chung” mà Thiên Chúa đã ban cho để chúng ta “canh tác và giữ gìn”[2]. Chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta ơn sống hòa hợp, với lòng biết ơn Thiên Chúa và hành động vì sự bình an, công lý cho tất cả mọi người và mọi loài. Chắc chắn với quyền năng và tình thương, Thiên Chúa sẽ thực hiện như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: 

“Cho đến ngày, từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình. Thành quả của đức công minh sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu. Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi” (Isaia 32, 15-18).

“Hành động nhỏ, giá trị lớn”

Cùng với lời cầu nguyện, cần có hành động đáp lại lời kêu gọi chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như việc trồng cây xanh “hành động nhỏ, giá trị lớn” là một lời tạ ơn Đấng Tạo Hóa, một lời xin lỗi mẹ thiên nhiên vì những vết thương mẹ đã gánh chịu và như một quyết tâm sống “xanh-sạch-đẹp” cho mình và cho các anh chị em trong đại gia đình nhân loại.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-04/chu-de-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cham-soc-thu-tao-2025.html

[2] X. St 2, 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *