fbpx

CÙNG MẸ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC THỤ TẠO – (Kỳ 2)

“Hạt giống của hòa bình và hy vọng”

Chủ đề cho Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025

Từ 01.9 đến 04.10

LẠY ĐỨC MARIA, MẸ ĐỨNG ĐÓ

Trong tay Mẹ quả địa cầu, quả đất của chúng con

Và Mẹ đã hiện ra cho Sơ Catherine Labourê như vậy.

Nếu Mẹ cầm trái đất trong tay Mẹ

Là để Mẹ giao phó quả đất cho chúng con,

Như trong sách Khởi Nguyên ghi

Thiên Chúa giao phó trái đất cho loài người[1].

  

Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen,

 để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15).

Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc lại Lời Chúa trong sách sáng Thế trao phó cho chúng ta “canh tác và giữ gìn” khu vườn thế giới. Ngài giải thích:

  • ‘Canh tác’ có nghĩa là trồng trọt, cày xới hay lao động,
  • ‘Giữ gìn’ nghĩa là chăm sóc, bảo vệ, trông coi và duy trì.

 Điều này hàm ý một mối tương quan đầy trách nhiệm lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên. Mỗi cộng đoàn được quyền thu nhặt từ trái đất những gì cần thiết để sống, nhưng có trách nhiệm bảo vệ và làm cho sự phì nhiêu được tiếp tục dành cho thế hệ tương lai[2].

 Điều này còn một hàm ý quan trọng hơn nữa là trái đất thuộc về Thiên Chúa: vì chính Chúa đã tạo thành muôn loài, sắp đặt cách khôn ngoan cho chúng ngay từ đầu, theo kế hoạch của Ngài[3]. Con người cũng là thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo, nhưng con người có một vị trí đặc biệt nhất vì là thụ tạo được dựng nên theogiống hình ảnh của Thiên Chúa[4]. Cùng với đặc ân đó là một trách nhiệm lớn lao: phải chăm sóc mọi loài thụ tạo khác, trong sự tôn trọng kế hoạch của Đấng tạo hóa…Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định trong Laudato Sí: “Dứt khoát ‘trái đất thuộc về Thiên Chúa’”[5], vì Ngài đã tạo dựng nó.

[6]Vì trái đất thuộc về Thiên   Chúa, việc chăm sóc muôn loài thụ tạo trở thành một biểu hiện của đức tin và nhân tính của chúng ta. Đức tin đưa tới hành động là chúng ta sống ơn gọi làm người “canh tác và giữ gìn” công trình tay Chúa sáng tạo, sao cho tất cả mọi người trên trái đất đều được hưởng dùng và không để cho những anh chị em khác phải gánh chịu hậu quả tàn phá do biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và ô nhiễm môi trường.

Chúng ta cần “hoán cải sinh thái” và “trùng tu” trái đất. Sự hoán cải sinh thái phải được bắt đầu ngay “bây giờ, tại đây”, bằng những “hành động nhỏ, giá trị lớn”, ở mức độ cá nhân và tập thể:

REFUSE/TỪ CHỐI → “nói không với túi nylon”, vì túi nhựa vứt ra môi trường chỉ cần 1 giây, nhưng phải mất 300 năm để chúng phân hủy…[7]

[8]Hãy biết từ chối trước những cơn cám dỗ “mua hàng đi”. Đồ giá rẻ và nhiều quá, dùng không hết, phải bỏ đi, sẽ tác động đến môi sinh của đất đai và nguồn nước…

REDUCE/GIẢM BỚT → một khi biết “từ chối” những gì không thực sự cần thiết cho nhu cầu bản thân, sẽ có tác động đến việc “giảm bớt”: tiết kiệm điện, nước, giấy, các tài nguyên khác… đồng thời cũng sẽ giảm bớt rác thải, nước thải…

REUSE/TÁI SỬ DỤNG → Hành động sử dụng lại một cái gì đó thay quăng đi, có thể là một hành động tình yêu làm nổi bật phẩm giá của chúng ta[9], vì nó cũng tác động đến việc “giảm bớt”, cụ thể là phân loại rác thải, vì có nhiều thứ còn sử dụng được, ví dụ các loại bao bì. Có loại rác thải phải được xử lý riêng, vd: các loại pin của đèn, của máy đã sử dụng xong, không nên quăng vào thùng rác chung, vì chất chì sẽ chảy ra làm hư hại đất.

RECYCLE/TÁI CHẾ → trong rác thải có những thứ có thể tái chế như giấy… Việc tiết kiệm giấy sẽ làm giảm bớt việc đốn cây/làm giấy.

TRỒNG CÂY XANH → là cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, phát triển cuộc “sống xanh” phù hợp với thiên nhiên, mang lại lợi ích cho mình và đại gia đình nhân loại. 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] NTBATVSP-Sứ điệp của Sơ Catherine Labourê, động lực đời sống, trang 114

[2] X. Laudato Sí, 67

[3] Tv 148, 5b-6

[4] X. St 1,26

[5] Laudato Sí 67

[6] X. Sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo lần thứ 10 của Đức Thánh Cha Lêô XIV

[7] X. https://aneco.com.vn/thong-tin-san-pham/thoi-gian-phan-huy-cua-nhua.html

[8] X. https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2019-09/gioi-tre-viet-song-xanh-cung-duc-phanxico.html

[9] Laudato Si’ số 211

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *