23.09.25 – THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Lc 8,19-21
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai
nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
(Lc 8,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ét-ra và Nơ-khe-mi-a là hai khuôn mặt quan trọng và là hai cột trụ của dân Do-thái, đặc biệt là của Do-thái thời phục hưng. Sau khi cuộc lưu dày ở Babylon, Nơ-khe-mi-a tổ chức và lãnh đạo dân xây dựng tường thành để bảo vệ dân; còn Ét-ra tái lập lại nền tảng Lề Luật, như một Mô-sê mới, giúp dân thực hành đạo, nhờ đó Do thái giáo được tồn tại đến nay.[1]
Trong Bài đọc I, Ét-ra trình bày rằng chính Kyrô (một vị vua ngoại giáo) đã vâng lệnh Thiên Chúa cho Dân Do thái hồi hương và giúp họ tái thiết Đền Thờ Giêrusalem. Điều đó đã được ngôn sứ Giêrêmia báo trước. Các Kỳ mục Do thái vâng lời Thiên Chúa, trở về tái thiết Đền thờ, thiết lập lại hàng tư-tế và Lê-vi, chuẩn bị các lễ phẩm tiến dâng Thiên Chúa theo đúng các nghi lễ của Lề Luật dạy.[2] Việc thực hành Lề Luật làm cho họ ngày càng ý thức mình là Dân của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su còn đi xa hơn khi xác định một người được kể là thuộc về Thiên Chúa, thì chính người ấy phải thực hành điều Thiên Chúa muốn. Ngay cả Đức Maria, Mẹ yêu dấu của Người, và những anh em họ hàng thân thích của Người. Tin Mừng kể rằng: Mẹ và các anh em họ của Chúa đến thăm Chúa, đang lúc Người giảng dạy, nên Mẹ và anh em của Người phải “đứng ở ngoài” hay có thể gọi là “những người ngoài cuộc”, còn đám đông đang lắng nghe Chúa là “những người trong cuộc”, bất kể họ là ai và đến từ đâu, miễn là thực sự “nghe và đem ra thực hành”.
Khi nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (c.21), Chúa Giêsu không có ý phủ nhận tư cách làm mẹ của Đức Maria hay xem nhẹ mối tương quan gia đình ruột thịt, nhưng Người càng ngầm ý tôn vinh Mẹ hơn nữa, vì ngay từ buổi Truyền Tin, Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa qua miệng sứ thần để hiểu “cách” Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ. Mẹ đã xin vâng, làm theo điều Chúa muốn và để Chúa tùy ý thể hiện chương trình của Người trong cuộc sống của Mẹ.[3] Không chỉ nói một lần, Mẹ còn trung thành với lời ‘Xin vâng’ thánh ý Thiên Chúa cho đến tận cùng dưới chân Thánh giá.
Cũng thế, Chúa Giêsu muốn mở rộng gia đình thiêng liêng của người cho tất cả những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúng ta trở thành những thành viên đích thực trong gia đình Thiên Chúa không phải vì ta được sinh ra trong một gia đình Công giáo, được có tên trong sổ Rửa tội, hay vì ta siêng năng đi lễ, đọc kinh… Nhưng điều quan trọng là ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa, trong mỗi biến cố lớn nhỏ xảy đến hằng ngày dù vừa ý hay không, như Mẹ Maria: cưu mang, sinh hạ và chăm sóc Chúa Giêsu, cộng tác với thánh Giuse chăm sóc gia đình. Mẹ vội vã giúp đỡ người gặp khó khăn ngay khi họ cần: Chị Elizabeth, đám cưới ở Cana. Mẹ cảm thông tha thứ chứ cho các tông đồ khi họ sai lỗi… Sống như Mẹ, chắc chắn ta phải hy sinh ý riêng, hy sinh thời giờ và sự an nhàn hay an toàn của bản thân, để có thể chu toàn bổn phận, đồng thời giúp đỡ và tha thứ, chấp nhận thiệt thòi, hoặc phải chọn lựa giữa sự thật và danh dự bản thân, danh dự gia đình…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Tôi đọc và suy niệm Tin Mừng mỗi ngày, tâm niệm một câu Lời Chúa và làm tốt mọi việc Chúa muốn tôi làm trong ngày, ở mọi nơi mọi lúc.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến và khao khát gặp Chúa qua các Bí Tích, các việc đạo đức, các giờ cầu nguyện… biết tận dụng những giây phút rảnh rỗi để nhớ Chúa, thờ lạy Chúa trong tâm hồn và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://www.tonggiaophanhanoi.org/bai-19-sach-et-ra-va-no-khe-mi-a-tong-quan-kinh-thanh/
[2] X. Bài đọc I, Er1,1-6
[3] X. Lc 1,26-38