fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.09.25 – THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

26.09.25 – THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,18-22

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều…
bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” (Lc 9,22)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về vinh quang đích thực của Đền thờ Thiên Chúa. Trong Bài đọc I, Ngôn sứ Khác-gai nhắc lại hình ảnh huy hoàng của Đền Thờ Giêrusalem thuở ban đầu, rồi so sánh với công trình tái thiết nghèo nàn sau lưu đày khiến nhiều người thất vọng. Nhưng Thiên Chúa hứa sẽ làm cho vinh quang của Đền Thờ rạng ngời hơn trước, không phải nhờ vàng bạc, nhưng chính Người sẽ hiện diện và ban tặng bình an cho Dân Người.[1]

Trong bài Tin Mừng, Thánh Luca cho thấy lời hứa ấy được ứng nghiệm nơi chính Đức Giêsu Kitô. Khi các môn đệ tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, Đức Giêsu liền tỏ cho họ biết Người sẽ phải “chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (c.22). Chỉ sau khi chịu khổ nạn và phục sinh, các môn đệ mới nhận ra và hiểu Lời Người đã nói: Người chính là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa.[2] Vinh quang của Đền thờ ấy đã bị che khuất trong cuộc khổ nạn, thì chính Thiên Chúa đã làm cho rạng ngời trong ngày Phục sinh.

Khi được Rửa Tội, mỗi Kitô hữu được gắn kết với Chúa Kitô, trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa, chúng ta hãy để Người ngự trị và tỏa sáng qua cuộc đời mình. Tin và theo Đức Giêsu Kitô, là ta cam kết gắn bó với Người trong cách sống, dấn bước theo Người trên con đường thập giá để đến vinh quang phục sinh. Chúng ta xác tín rằng: vinh quang thật của đời Kitô hữu không nằm ở những thành công bề ngoài, nhưng làm thế nào để người khác nhận ra tình thương và bình an của Chúa qua mỗi cử chỉ và cách sống của ta.

Đức Maria chính là đền thờ tuyệt hảo của Thiên Chúa: Khi Mẹ vừa cất lời chào nơi cửa nhà bà Êlisabeth, bà đã nhận ra có sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Mẹ. Mẹ không chỉ dành một chỗ đặc biệt trong tâm hồn cho Thiên Chúa, mà là trọn vẹn con người: thân xác, linh hồn và thần trí của Mẹ đặt trọn vào tay Chúa như một nữ tỳ trung tín, và Chúa Thánh Thần đã biến đổi Mẹ nên cung điện huy hoàng cho Con Thiên Chúa ngự trị. Chính khi Mẹ hiệp thông trọn vẹn với Con trong mầu nhiệm khổ nạn, Mẹ càng xứng đáng tham dự vào vinh quang phục sinh với Người.

Nhìn vào Mẹ, chúng ta được mời gọi sống tinh thần Đền Thờ: khiêm tốn, để cho Thiên Chúa ngự trong tâm hồn, can đảm bước theo Chúa Kitô qua thử thách, và tín thác vào bình an Chúa ban. Tuy nhiên, theo thời gian, những ngẫu tượng của tiền bạc, danh vọng, ích kỷ và tranh chấp đã khiến Đền Thờ tâm hồn chúng ta xuống cấp trầm trọng, làm che khuất vinh quang của Chúa. Đồng thời khi gặp khó khăn, thử thách, có lúc ta tưởng như Chúa bỏ quên, không lắng nghe, không ra tay cứu giúp. Nhưng hãy nhớ: “ngày thứ ba sẽ trỗi dậy…” nghĩa là chỉ đau khổ một thời gian thôi và sẽ “trỗi dậy vĩnh viễn”, vì “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.[3]. Vậy hãy kiên tâm bền chí cộng tác với ơn Chúa, vì Chúa không để chúng ta chịu đau khổ một mình. Chúa và Mẹ đã đi trước dẫn đường, chúng ta cứ mạnh dạn “Xin vâng” bước theo Mẹ từng ngày.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi can đảm đón nhận những khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày, tận dụng mọi cơ hội để lan toả yêu thương và bình an của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn xác tín vào Chúa Giêsu và trung tín theo Người trên con đường thập giá, để nhờ nên giống Chúa trong đau khổ, con cũng được tham dự vào vinh quang Phục sinh với Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Kg 1,15b – 2,9

[2] X. Ga 2,21

[3] Rm 8,18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *