fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.10.25 – THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

02.10.25 – THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

KÍNH CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18,1-5.10

“Các thiên thần của họ ở trên trời
không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
(Mt 18,10)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một cô gái người Pháp kể lại việc cô được thoát khỏi mối hiểm nguy rất lớn, nhờ Thiên Thần Bản Mệnh. Từ nhỏ, cô thường nghe cha sở dạy rằng mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh để bảo trợ, nhất là những lúc ta gặp nguy hiểm. Cô đã có thói quen nhờ cậy sự giúp đỡ của Thiên Thần. Lúc 18 tuổi, một lần chàng trai quen biết mời cô uống “champagne” loại hơi mạnh. Cô bị say và chàng đề nghị đưa cô về nhà. Trên đường đi, chàng mời cô ghé nhà chàng để xem một cái gì đó thật hấp dẫn. Cô dại dột nhận lời! Đưa cô vào phòng, chàng bất ngờ lôi cô vào giường. Cô hét lớn: “Lạy Thiên Thần Bản Mệnh, xin cứu con!” Tức khắc, có tiếng đập cửa. Anh ta chạy ra mở cửa nhưng không thấy ai! Lợi dụng lúc ấy, cô gái lao ra ngoài, chạy một mạch về nhà. Hú hồn! Cô tin chắc chính Thiên Thần Bản Mệnh đã cứu cô. Cô vô cùng ghi ơn cha sở đã dạy cô cầu nguyện và sống thân thiết với Thiên Thần Bản Mệnh của mình.[1]

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Cha là “Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Giáo Lý Công Giáo gọi những “tạo những vật vô hình” ấy là các Thiên Thần. Vì là “loài thiêng liêng”,[2] các ngài có thể luôn hiện diện trước mặt Chúa để thờ lạy Chúa, đồng thời hiện diện bên từng người chúng ta, đồng hành với từng người từ lúc ta thành thai trong lòng mẹ đến khi lìa đời. Chúa Giêsu căn dặn chúng ta “chớ khinh thường một ai”, cho dù là người kém cỏi nhất, vì  “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy… Mỗi khi ta cầu nguyện, chính ngài dâng lời nguyện của ta lên trước nhan Chúa, và đem ơn Chúa đến cho ta.

Xác tín mỗi người có một Thiên Thần Bản Mệnh, ta càng ý thức giá trị của mọi người và của chính mình. Nếu ta biết “ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng”,[3] ta sẽ được ngài chia sẻ cho ta sự hiểu biết Chúa và lòng yêu mến Chúa của ngài. Thiên Thần Bản Mệnh gợi lên trong ta những tâm tình trong sạch, cao quý, xua đuổi những tư tưởng tội lỗi, nhưng vẫn luôn tôn trọng tự do của ta. Thánh nữ Louise de Marillac đã nhờ Thiên Thần Bản Mệnh “đến thưa với Chúa Giêsu Thánh Thể là con yêu mến và thờ lạy Người…[4] Ta cũng nên nhờ ngài giúp ta thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể cho xứng đáng mỗi khi Rước Lễ… Chúng ta cần tập thói quen kêu cầu Thiên Thần Bản Mệnh để được hưởng sự trợ giúp đầy quyền lực thần thiêng của ngài. Đến lượt mình, ta cũng hãy trở nên một “thiên thần” của bất cứ ai cần được giúp đỡ.

Mẹ Maria và thánh Giuse đã rất quen thuộc với sự hiện diện và giúp đỡ của các Thiên Thần: trong biến cố Truyền Tin, trong nhiều giấc mộng của thánh Giuse, trong đêm Chúa giáng sinh, khi đi tỵ nạn Ai Cập, trở về Nazareth… Mẹ và thánh Giuse đã luôn lắng nghe sự nhắc nhở, hướng dẫn của các ngài và mau mắn thi hành. Nhờ đó, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse luôn yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Trong bầu khí hạnh phúc ấy, Con Thiên Chúa được che chở, chăm sóc và lớn lên thi hành sứ mạng cứu độ nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Thánh Gia, tôi năng kêu cầu Thiên Thần và mau mắn lắng nghe, thực hành những điều Người soi dẫn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin và vâng phục ý Chúa qua lời Thiên Thần, xin Mẹ dạy con biết ngoan ngoãn và khiêm tốn lắng nghe sự nhắc nhở của Thiên Thần Bản Mệnh của con, để con luôn đẹp lòng Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. René Lejeune, “Les Anges: Armée secrète du Ciel”, Éditions du Parvis, 1998, trang 59-60

[2] GLCG số 328. http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet5.htm

[3] Xh 23,21

[4] X. https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/photos/pcb.450805569125230/450805325791921/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *