“Hạt giống của hòa bình và hy vọng”
Chủ đề cho Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025
Sống Ơn Gọi
Làm Người Bảo Vệ Công Trình Tay Chúa Sáng Tạo[1]
LẠY ĐỨC MARIA, MẸ ĐỨNG ĐÓ
[2]Quả địa cầu trong đôi tay Mẹ
Có Thánh Giá dựng lên trên
Vì cây thánh giá đã được cắm sâu trong lòng thế giới
Trái đất đã được Đức Kitô cứu chuộc.
Maria, Mẹ dạy chúng con đừng sợ hãi và đừng tránh né thế gian
Tưởng chừng như thế gian chưa được cứu rỗi.
Mẹ nói với chúng con là người công giáo thời nay
Không được phép thờ ơ với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của thế giới, lấy cớ sợ bẩn tay.
Mẹ nhắc lại trách nhiệm của người công giáo,
Cũng như Công Đồng Vatican II đã nhắc nhở:
“Những vui mừng, những hy vọng, buồn khổ,
Lo âu của những người thời đại, nhất là dân nghèo,
Những ai đang đau khổ,
Cũng phải là niềm vui, hy vọng, buồn sầu, lo âu
Của những môn đệ Đức Kitô.
Không có gì thật là người
Mà không vang vọng trong lòng họ…”[3].
Như Mẹ đã nói với Sơ Catherine Labourê
Quả cầu tượng trưng mỗi một người trong chúng con
Mỗi người đều có một chỗ đứng trong tim Mẹ.
Đức Thánh Cha Lêô XIV
mời gọi Kitô hữu cùng Chăm sóc Thụ tạo
Vâng thưa Mẹ, chúng con đã hiểu những tín hiệu của Mẹ qua sự việc Mẹ nâng niu trong đôi tay quả cầu có gắn Thánh giá ở trên và tiến dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu. Với Mẹ, chúng con xin dấn thân, để yêu trái đất mà Con của Mẹ đã cứu chuộc, như Mẹ đã yêu, cho trái đất này trở thành ngôi nhà to lớn và ở đó mọi người đều là anh chị em, bằng cách sống “ơn gọi làm người bảo vệ công trình tay Chúa sáng tạo”[4], sống có trách nhiệm với môi trường[5].
Mới đây, khi mời gọi Kitô hữu cùng cử hành ngày chăm sóc thụ tạo 01.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nói: “Đối với các tín hữu, công lý môi trường cũng là một bổn phận phát sinh từ đức tin, vì vũ trụ phản chiếu khuôn mặt Đức Giêsu Kitô, nơi tất cả mọi sự được tạo dựng và cứu chuộc[6]”. Trong Laudato Sí, 211, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra cách chu toàn bổn phận bảo vệ sáng tạo, ngoài những việc lớn mang tính cộng đồng, còn nhờ vào những hành động nho nhỏ trong ngày của mỗi cá nhân: tránh sử dụng các vật có chất liệu nhựa hóa chất và giấy; tiết kiệm điện nước; phân loại rác thải; tránh lãng phí thực phẩm bữa ăn; sử dụng phương tiện lưu thông công cộng; tắt đèn điện, quạt máy khi không sử dụng; tái sử dụng thay vì quăng đi như các kiểu thời trang hay các vật dụng khác…Đó là những “hành động nhỏ, giá trị lớn”[7] đã được bàn đến trong bài trước (kỳ 2).
Hơn nữa, Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng ta sống khoa sinh thái trọn vẹn:
- Sống mỗi giây phút như một quà tặng của Thiên Chúa, cần phải sống tràn đầy và trọn vẹn, được thực hiện qua những cử chỉ đơn sơ hằng ngày: ngắm xem hoa cỏ ngoài đồng và các con chim trời được Thiên Chúa tạo dựng và chăm sóc…hay khi đối diện với một người đang băn khoăn lo lắng, ta quan tâm đến và yêu thương người ấy…(X. Mc 10,21)[8].
- Một biểu hiện khác nữa của thái độ sống này là biết “dừng lại để cảm tạ Thiên Chúa trước và sau bữa ăn”. Giây phút chúc lành này gợi nhớ chúng ta sự lệ thuộc vào Thiên
- Chúa với tất cả cuộc đời. Chúng ta trải nghiệm niềm vui của lòng biết ơn vì những quà tặng của sáng tạo, nhận ra những người đã lao nhọc cho các tặng phẩm này và củng cố tình liên đới với những người đang thiếu thốn[9].
- Gương của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu thực hiện con đường nhỏ của tình yêu: nói một lời dễ thương, một nụ cười, một cử chỉ nhỏ bé tạo bình an và tình bạn…[10]
- Trong gia đình, người ta biết xin phép để không xúc phạm đến kẻ khác; biết nói lời cám ơn để biểu lộ sự đánh giá đúng đắn điều mà chúng ta lãnh nhận; học biết xin lỗi khi chúng ta gây ra một điều gì tai hại. Những hành động nhỏ bé này làm thành một thứ văn hóa của đời sống chung và sự tôn trọng với tất cả những gì xung quanh chúng ta[11].
Lạy Mẹ là Nữ vương của toàn thể sáng tạo, trong thân xác vinh quang, cùng với Chúa Kitô Phục Sinh, một phần của sáng tạo đã đạt được trọn vẹn sự đẹp đẽ của mình…Mẹ hiểu được ý nghĩa của vạn vật, chúng con xin Mẹ giúp chúng con biết nhìn thế giới với con mắt khôn ngoan hơn[12] và mỗi ngày luôn biết gieo hạt giống của hòa bình và hy vọng, trở thành người bảo vệ công trình tay Chúa sáng tạo.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ
[1] Laudato Sí, 21
[2] NTBATVSP-Sứ điệp của Sơ Catherine Labourê, động lực đời sống, trang 114-115.
[3] Gaudium et Spes, số 1
[4] Laudato Sí, 21
[5] Nt. 211
[6] Đức Lêô XIV mời gọi Kitô hữu cùng cử hành Ngày Chăm sóc Thụ tạo 1-9-2025/Vatican news
[7] X. Laudato Sí, 211
[8] Nt. 226
[9] Nt. 227
[10] Nt. 230
[11] Nt. 213
[12] X. Nt. 241