09.10.25 – THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,5-13
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Những cơn bão lũ đang hoành hành trên thế giới, cách riêng tại Miền Trung và miền Bắc mấy ngày qua với sự tàn phá dữ dội hơn những năm trước, và hình ảnh những người già, trẻ em ngồi co ro trên mái nhà chờ được cứu hộ mới chỉ là một phần nhỏ của nỗi khốn khổ mà nhiều người thân của chúng ta đang phải chịu. Giữa cảnh thê lương ấy, lời Thánh vịnh Đáp Ca hôm nay: “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa” [1] quả thật là một lời khích lệ cho chúng ta.
Thật vậy, chúng ta biết rằng: để chống sạt lở, xói mòn, cần phải trồng những loại cây có nhiều rễ và rễ càng vươn xa, cây càng vững và đất được bảo vệ khỏi dòng nước lũ. Cũng thế, cây đức tin đời ta phải bén rễ sâu vào Chúa như cây xanh bên dòng nước ân sủng,[2] ta mới kiên vững giữa phong ba bão tố của cuộc đời.
Bài Đọc I nói về phản ứng của hai nhóm người khi gặp đau khổ thử thách. Những người kém tin thì than phiền rằng việc phụng thờ Thiên Chúa là vô ích, vì họ thấy kẻ ác được thịnh đạt, còn người công chính lại chịu thiệt thòi. Nhưng những người kính sợ Đức Chúa thì xác tín rằng Thiên Chúa vẫn để ý và nghe thấy mọi sự. Vì thế, kiên trì tin tưởng là bí quyết tốt nhất để vững lòng chờ đợi “Ngày của Đức Chúa”, khi đó kẻ ác sẽ bị thiêu huỷ, còn người kính sợ Chúa sẽ được chiếu soi bởi “Mặt Trời Công Chính”.[3]
Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu khuyên họ hãy kiên trì và đừng nản chí: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (c.9). Như một người đến gõ cửa nhà bạn giữa đêm khuya, dù lúc đầu bị từ chối, nhưng nhờ kiên trì, cuối cùng anh đã nhận được điều mình xin; Chúa Giêsu muốn dạy ta: Thiên Chúa không phải là người bạn bị làm phiền, nhưng là Người Cha luôn lắng nghe, chỉ cần ta bền lòng trông cậy.
Tuy nhiên, có đôi lúc Thiên Chúa không “nuông chiều” theo sở thích của ta, không ban ngay điều chúng ta cầu xin, là vì Người biết điều gì cần thiết và không gây nguy hại cho phần rỗi đời đời của ta, nhưng Người sẽ ban cho chúng ta món quà quý giá nhất là Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch mọi ơn lành. Thánh Thần sẽ uốn nắn con tim chai đá của chúng ta, làm cho chúng ta hiểu được ý Chúa và sống theo ý Chúa. Cầu nguyện không phải để “thay đổi ý Chúa”, mà để ý Chúa biến đổi tư tưởng và cuộc sống của ta.
Thánh Thần luôn có những quà tặng bất ngờ cho ta. Chính Chúa Giêsu đã van nài Cha cất chén đắng, nhưng Thánh Thần đã giúp Người uống cạn, để rồi được Cha cho Phục Sinh vinh quang bội phần. Nếu ta kiên trì cầu xin Chúa Cha ngăn chặn bão lũ, Cha sẽ ban Thánh Thần để dạy ta biết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, thiên tai chắc chắn sẽ giảm.
Khi nghe biết kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã kiên trì tìm kiếm thánh ý Chúa trong cầu nguyện. Điều Sứ Thần nói hoàn toàn ngoài ý muốn và dự tính của Mẹ. Mẹ đối thoại để hiểu rõ ý Chúa, và khi đã hiểu, Mẹ hoàn toàn ưng thuận, tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Mẹ trung thành thực thi lời Xin vâng mà Mẹ đã cam kết trong giờ cầu nguyện đó trong suốt cuộc đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày kiên trì tìm kiếm thánh ý Chúa, chờ đợi những dấu chỉ của Chúa và làm theo.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã kiên trì cầu nguyện để chọn ý Chúa và thực thi ý Chúa, xin dạy con biết cách cầu nguyện, và dám để cho ý Chúa thể hiện trong đời sống của con như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Tv 39,5a
[2] X. Đáp ca, Tv 1,1-6
[3] X. Ml 3,13-20a