11.10.25 – THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,27-28
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
(Lc 11,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Kinh Kính Mừng chúng ta đọc mỗi ngày, đặc biệt trong tháng Mân Côi này, được nối kết từ lời chào của Sứ Thần Gabriel, lời chúc tụng của bà Êlisabeth và lời cầu nguyện của Giáo Hội. Đặc biệt, qua lời chào của Sứ thần, chúng ta biết Đức Maria được “đầy ơn phúc” là nhờ “Đức Chúa Trời ở cùng Bà”, nói cách khác: chính Mẹ đã dành chỗ cho Chúa cư ngụ trong cung lòng mình.
Trong Tin Mừng hôm nay, một phụ nữ dù không biết Đức Maria là ai, nhưng nhờ được thấy và nghe Chúa Giêsu, đã không tiếc lời khen ngợi người mẹ đã sinh ra Ngài: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (c.27). Chắc chắn Chúa Giêsu rất vui, nhưng để mọi người được biết hạnh phúc đích thực và cao cả hơn nữa của Đức Mẹ, Người đáp: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (c.28). Như thế, sự cao cả của Đức Maria không phải chỉ là vì Mẹ được chọn để sinh ra Đức Giêsu hay Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng còn là nhờ tiếng Xin Vâng của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa.
Chính nhờ luôn “lắng nghe” và trung thành “tuân giữ lời Thiên Chúa” bằng cách dõi theo Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế của Người, Mẹ đã nghiệm ra sự cao cả của Đức Giêsu không chỉ qua những lời nói, việc làm đầy quyền năng của Người, mà còn vì Người luôn vâng phục Chúa Cha, làm theo ý Cha. Chính khi Người thi hành ý Cha và chết trên thập giá, Người đã được suy tôn và ban tặng danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.[1] Mẹ đã đồng cam cộng khổ với Người, nên được cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta thấy mình thật diễm phúc, vì được cùng với sứ thần Gabriel chiêm ngưỡng Mẹ, giữa ánh mắt ngỡ ngàng thán phục của bà Êlisabeth và cả nhân loại muốn được diện kiến Mẹ, chúc khen Mẹ là Đấng đã lắng nghe và cưu mang Lời Thiên Chúa, Đấng được Thiên Chúa ở cùng và Đầy Ơn Phúc. Đồng thời, chúng ta ý thức rằng: nếu ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ, chúng ta cũng được kể là người có phúc. Càng liên kết với Thiên Chúa và với Mẹ trong đức tin: gắn bó sâu xa với Chúa, chúng ta càng đáng được chúc phúc. Chính khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta được tháp nhập vào gia đình thiêng liêng của Chúa và trở nên anh chị em ruột thịt với Chúa trong đức tin như Chúa đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[2]
Chuỗi Mân Côi là phương thế tuyệt hảo nối kết chúng ta với Mẹ. Cùng với Mẹ, ta can đảm bước đi theo Chúa và được kết hợp với Chúa giữa những vui buồn, sướng khổ, khắc khoải và gian nan luôn đổi thay từng ngày trong cuộc sống. Trung thành sống chuỗi Mân Côi với Mẹ mỗi ngày chính là cùng Mẹ lắng nghe, chiêm ngắm và thực thi Lời Chúa. Như thế, chúng ta cũng được cùng với Mẹ trở nên những người có phúc vì luôn suy gẫm và cưu mang Lời Chúa trong lòng, để từng suy nghĩ, lời nói và hành động của ta được biến đổi nên giống cách cư xử của Chúa và Mẹ.
Khiêm nhường, bác ái khi Vui
Hy sinh, hoán cải khi đời bi Thương
Trung thành tỏa Sáng Phúc Âm,
Để được cùng Chúa reo Mừng Phục Sinh.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng Mẹ theo Chúa, mỗi ngày tôi dành thời giờ lần Chuỗi Mân Côi, để cùng với Mẹ chiêm ngắm những biến cố của Chúa Giêsu, minh chứng lòng biết ơn Đấng Cứu Độ tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, qua việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, xin Mẹ dạy con biết vâng nghe và tuân giữ những điều Chúa dạy, để con cũng được đẹp lòng Chúa, và được hưởng hạnh phúc Chúa dành cho người lắng nghe và thực hành Lời Chúa, như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Pl 2,6-9
[2] Lc 8, 21