“VÌ TÌNH CHÚA THƯƠNG CON
NHƯ TRỜI, NHƯ BIỂN” (Tv 86:13)
Khi còn nhỏ, Chúa cho con hưởng một tuổi thơ thật êm đềm, tràn ngập niềm vui nơi miền quê Xuy Xá, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Cuộc sống khi ấy gắn liền với ruộng đồng: mùa thì trồng lúa, mùa thì trồng ngô. Ngày ngày, con chăn bò, nô đùa cùng bạn bè, tắm mương, bắt cá. Con từng nghĩ mình sẽ lớn lên, tiếp nối công việc của bố mẹ với mấy sào ruộng, chăn bò, nuôi heo, nuôi gà. Con yêu thích cuộc sống ấy – tuy lam lũ vất vả nhưng lại bình yên.
Ngày ngày, con chăn bò, nô đùa cùng bạn bè, tắm mương, bắt cá…
Thế nhưng, Chúa đã dẫn con đi theo một lối đường khác. Ngài không chỉ đưa con rời xa quê hương yên bình mà còn dẫn con đến những miền đất mới, những chân trời mới. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông năm 2003, con cùng gia đình vào miền Nam sinh sống. Con hoạch định một hành trình mới: xong đại học, kiếm việc làm, lập gia đình, xây dựng tổ ấm. Nhưng Chúa lại đưa con đi một hướng hoàn toàn khác: con theo ơn gọi Dòng Đaminh tỉnh dòng Rosario Hồng Kông rồi Ma Cao. Sau vài năm tu tập, con cảm thấy mình không có ơn gọi này nên xin nhà Dòng cho về để chuẩn bị lập gia đình. Thế mà Chúa vẫn tiếp tục dẫn con đi. Lần này, Ngài đưa con đến Canada – một đất nước con chưa từng nghe, chưa từng nghĩ đến – nhưng không hiểu sao con lại gật đầu để theo tiếng Ngài gọi gia nhập vào địa phận Saskatoon tỉnh Saskatchewan, Canada.
Con được Chúa thánh hiến ngày 18/10/2024 làm linh mục của Chúa.
Sau bảy năm tu học, ngày con được Chúa thánh hiến 18/10/2024 làm linh mục của Chúa lại trùng đúng ngày con trở về từ Hồng Kông và Ma Cao, cách đây 11 năm, khi con đã từng nghĩ mình không có ơn gọi tu trì. Con đường Chúa dẫn dắt thật kỳ diệu. Nhiều lần con tưởng mình có thể tự quyết định cho cuộc đời, nhưng rồi Ngài nhẹ nhàng cho con thấy chính Ngài mới là Chủ của thời gian, không gian và đời sống con. Hiểu được sự quan phòng nhiệm mầu của Chúa, con bước đi bình an. Chính nhờ trải nghiệm hồng ân của Ngài suốt chặng đường đã qua, con mới dám cất lên câu kinh: “Vì tình Chúa thương con như trời như biển” (Tv 86:13).
Giờ đây, là linh mục của Chúa nơi đất khách, không có người thân, rất ít khi gặp được đồng hương Việt Nam, con vẫn luôn tạ ơn Ngài. Nếu Chúa không bên con, không thương con, không dẫn lối chỉ đường, làm sao con có thể hoàn thành những gì Ngài trao, làm sao có thể phục vụ dân Chúa khi con còn nhiều bất toàn và yếu đuối? Nhưng Chúa đã gọi thì Chúa cũng tin, và một khi đã gọi thì Ngài luôn đồng hành.
Canada – nơi con đang phục vụ – có hai mùa rõ rệt: hạ và đông. Mùa hè thật tuyệt vời, thiên nhiên phong phú giúp con người tha hồ leo núi, dã ngoại, chèo thuyền trên những hồ nước trong xanh. Các linh mục chúng con, ngoài mục vụ còn có dịp tổ chức BBQ (tiệc nướng ngoài trời) với gia đình giáo dân. Mùa hè là mùa thịt nướng, mùa quây quần bên đống lửa, nơi linh mục có cơ hội trò chuyện cùng các gia đình, giải đáp bao câu hỏi hồn nhiên của các em nhỏ. Nhưng mùa đông thì hoàn toàn khác: tuyết trắng xóa, đường trơn trượt, việc đi lại làm mục vụ cũng trở nên khó khăn gấp bội.
Cha Luca Tám đi an táng một giáo dân, thời tiết âm 43 độ C.
Ở Canada, ngày Chúa Nhật, các linh mục có khi phải dành thời gian lái xe nhiều hơn thời gian dâng Lễ, vì khoảng cách giữa các nhà thờ rất xa: từ 30 phút đến hơn 1 giờ chạy xe. Trung bình mỗi năm chúng con chạy ít nhất 50.000 km, nên cứ 3-4 năm lại phải thay xe một lần. Có khi vì nhà thờ quá xa, chỉ đến dâng Thánh Lễ được 1- 2 lần trong năm. Con đã từng lái xe 500 km chỉ để dâng Lễ cho một cộng đoàn vỏn vẹn 7–10 giáo dân. Lễ xong lại leo lên xe, ăn vội nắm xôi hay cái bánh quy để tiếp tục đến nhà thờ khác.
Cuộc sống truyền giáo có khó khăn, có thử thách, có nhiều niềm vui, nhưng cũng không thiếu những lúc tủi thân. Con học được sự nhẫn nại, khiêm nhường, tôn trọng và nhất là luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Ngày xưa, các nhà truyền giáo phương Tây đã mang hạt giống Tin Mừng đến Việt Nam. Hôm nay, con tạ ơn Chúa vì cho con cơ hội tiếp tục gieo hạt giống đức tin nơi vùng đất Bắc Mỹ rộng lớn này. Với niềm tín thác vào “Tình Chúa thương con như trời như biển” con luôn bình an, sẵn sàng Ngài sai đi bất cứ nơi nào. Chỉ cần Chúa muốn, con vững dạ an lòng.
Con xin chân thành biết ơn Chúa. vì “Tình Chúa thương con như trời, như biển”!
Xin Chúa tiếp tục đồng hành, dẫn dắt con và các linh mục, tu sĩ người Việt Nam đang phục vụ trên cánh đồng truyền giáo bao la của Hội Thánh, để chúng con có thể mang Tin Mừng và tình yêu Chúa đến khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa cũng ban cho nhiều bạn trẻ nghe được tiếng Chúa gọi, mau mắn đáp lại hồng ân của Ngài và quảng đại dấn thân.
Con xin chân thành biết ơn Chúa, vì “Tình Chúa thương con như trời, như biển”! Cám ơn Đức Mẹ đã luôn che chở, giữ gìn con khi trời nắng cũng như lúc mưa giông! Cám ơn cha mẹ, những người thân và ân nhân xa gần luôn nhớ đến con trong lời cầu nguyện. Xin bình an của Chúa ở cùng tất cả chúng ta!
Linh mục Luca Trần văn Tám