23.10.25 – THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,49-53
  “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
(Lc 12,49)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Louise de Marillac (1591-1660)[1] bất hạnh từ lúc mới sinh. Cô rất đạo đức nhưng không đủ điều kiện để đi tu, phải lập gia đình và đau khổ vì chồng bệnh tật, con trai khó nuôi, khó dạy. Đức tin của cô bị chao đảo trong cơn gió bão hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa… Nhưng vào Lễ Hiện Xuống năm 1623, Lửa của Chúa Thánh Thần đã sưởi ấm tâm hồn Cô, ban ánh sáng hy vọng và thanh luyện những đau khổ Cô đang chịu thành phương tiện giúp Cô nên thánh, đồng thời đem lại bình an cho người chồng nhờ sự chăm sóc tận tình của Cô. Chính Ngọn Lửa ấy đã “bùng lên” và cháy lan đến các Nữ Tử Bác Ái mà Thánh Vinh Sơn Phaolô giao cho Cô đào tạo và hướng dẫn. Từ đó, các Sơ đem Lửa sưởi ấm và khơi lên ánh sáng hy vọng cho người nghèo mà các Sơ phục vụ, suốt gần 4 thế kỷ qua.
Chúa Giêsu đã đem Ngọn Lửa Thần Linh ấy đến trần gian hơn 2000 năm qua: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (c.49). Ngọn Lửa Thánh Thần- Quyền Năng và Tình Yêu của Thiên Chúa đã từng soi sáng cõi lòng u tối của ông Nicôđêmô, xua tan bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn những tội nhân như người đàn bà tội lỗi, người thu thế Giakêu… Ngọn lửa đã bừng cháy và sưởi ấm lòng hai môn đệ về Em-mau, ngọn lửa đậu tràn lan trên Đức Maria và các tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần, biến đổi các ông từ lo âu, buồn chán và sợ hãi nên những người can đảm loan báo Tin Mừng.
Ngọn lửa ấy cũng được thắp lên nơi mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, để cùng với Chúa Giêsu, chúng ta làm cho lửa bùng cháy lên, thanh luyện tâm hồn, thánh hóa và biến đổi đời mình, soi sáng gia đình và môi trường làm việc của ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng báo trước những chia rẽ, đối nghịch mà chúng ta sẽ gặp phải khi sống Lời Chúa. Ngay trong gia đình, có những người sẵn sàng để cho Thánh Thần dẫn dắt, biến đổi, nhưng cũng có người chống đối tác động của Thần Khí: như cha mẹ ép buộc con cái đi tu hoặc kết bạn với người giàu có; cũng khi con cái chống đối cha mẹ chỉ vì thích sống buông thả, tự do hưởng thụ…
Ước gì khi đã “bén lửa Thần Khí”, mỗi người chúng ta trở nên một bó đuốc sáng sưởi ấm môi trường xung quanh, làm cho mọi người bên cạnh ta cũng được “bén lửa đức ái”, nhân rộng sự quan tâm, tình liên đới, những cử chỉ và lời nói có sức an ủi, chữa lành và khơi lên niềm hy vọng cho những tâm hồn đang đau khổ.
Ngọn Lửa Thánh Thần đã bao phủ Đức Maria trong ngày truyền tin, thôi thúc Mẹ lên đường đi thăm bà Êlisabeth và truyền Lửa ấy cho cả Gioan còn trong lòng mẹ. Ngọn Lửa nơi Mẹ đã khơi sáng niềm tin cho các gia nhân và niềm hy vọng cho đôi tân hôn tại Cana. Ngọn Lửa yêu mến ấy vẫn rực sáng khi Mẹ bước theo Con yêu cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Mẹ đã làm cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên như chính ước mong của Giêsu – Con của Mẹ, để sưởi ấm hết những ai đến nương nhờ Mẹ, và biến đổi biết bao người tội lỗi thành thánh nhân nhờ Lửa Thánh Thần.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, mỗi ngày tôi dành ít phút nhớ tới và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Người thánh hóa mọi công việc, mọi cuộc gặp gỡ của tôi trong ngày và thúc đẩy tôi đến với tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và ở lại trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để ngọn lửa Thánh Thần luôn cháy sáng trong con, giúp con mau mắn đến với tha nhân và sưởi ấm lòng họ như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ. 
[1] X. https://gdanhducmebanon.org/2021/05/22/gia-dinh-vinh-son-suc-manh-bien-doi-cua-chua-thanh-than/
 
