25.10.25 – THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,1-9
“Nếu các ông không chịu ăn năn sám hối,
thì các ông sẽ bị chết hết y như vậy.” (Lc 13,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong mọi thời đại, con người thường có thói quen truy tìm nguyên nhân của mọi việc để rút kinh nghiệm phát triển điều tốt và hạn chế điều xấu. Tuy nhiên, đối diện với những điều không thể lý giải được, con người thường đổ cho những thế lực thần thiêng và thuyết Nhân-Quả. Với người Do thái, nếu gặp may lành, họ xem đó là được Chúa thương giáng phúc bởi họ sống công chính; ngược lại gặp rủi ro, họ cho rằng Chúa phạt, vì tội lỗi nào đó của họ.
Chính vì thế, khi người ta kể cho Chúa Giêsu chuyện mấy người Galilê bị Philatô giết (c.1), Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ biết nhìn lại chính mình và ăn năn hối cải để được cứu độ. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và mong muốn chúng ta hoán cải trở về với Ngài dù ta có tội lỗi đến đâu đi nữa. Người còn nhắc họ về sự cố “mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết” (c.4), để nhấn mạnh thêm với họ: đừng xét đoán người khác để tìm nguyên nhân, nhưng hãy mau hoán cải để không bị chặt đi (c.9).
Thiên Chúa không tạo ra sự dữ, sự ác để trừng phạt con người, nhưng chính con người là nguyên nhân của những sự dữ đó: Thiên tai, lũ lụt, tai nạn giao thông, sử dụng chất độc hại trong thực phẩm…là do con người phá rừng, ngăn sông, xả rác bừa bãi, không chấp hành luật giao thông, luật an toàn thực phẩm… Chúng ta cần tự hỏi: “Tôi, gia đình tôi có cộng tác cách nào…để dẫn đến những hậu quả tiêu cực như thế? Điều quan trọng nhất là: Tôi phải sửa lại điều gì đây? Chúng ta cần nhìn rõ vấn đề, biết sám hối và nhìn nhận trách nhiệm của chính mình để sửa đổi, chứ không đổ lỗi hay dửng dưng trước nỗi đau của những người xung quanh, không phủi tay trước những vấn đề của môi sinh hay hiện trạng của xã hội mà chúng ta đang sống. Cũng như cây vả được trồng và chăm sóc, nhưng nếu nó không sinh trái thì có ngày phải bị chặt đi, Chúa chờ đợi ta trổ sinh hoa thơm trái tốt cho Ngài, đó là lòng cảm thương, nhân ái, là sự công bình và chính trực. Chúng ta hãy canh tân đời sống mỗi ngày nhờ Thần Khí của Đức Kitô, Đấng đem lại tự do, sự sống, và sức mạnh để thắng vượt tội lỗi, để được sống bình an, như thánh Phaolô đã quả quyết: “Ai sống theo Thần Khí thì có sự sống và bình an.”[1]
Những biến cố mà người ta nói tới và Chúa Giêsu kể lại, chắc chắn Đức Maria cũng biết. Thế nhưng, nhờ luôn được Thánh Thần hướng dẫn, Mẹ luôn suy gẫm mọi điều xảy đến để tìm xem ý Chúa muốn Mẹ làm gì và làm cách nào cho đẹp lòng Chúa, đồng thời đem lại lợi ích cho tha nhân. Mẹ đã chứng kiến và hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu trong mọi biến cố của Người. Mẹ biết rõ những khổ đau Chúa chịu là để cứu độ con người. Chính vì thế, thập giá Chúa Giêsu chính là mầu nhiệm để chúng ta chiêm ngắm và hoán cải hầu đón nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu tuy là thân phận Thiên Chúa[2] nhưng đã không khước từ thập giá. Cũng thế, tước hiệu làm Mẹ Thiên Chúa không miễn trừ cho Mẹ khỏi chịu đau khổ, và Mẹ đã đón nhận tất cả cùng với Chúa Giêsu, để cứu độ chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi chiêm nghiệm những biến cố xảy đến, để nhận biết ý Chúa, đồng thời gia tăng việc hy sinh, hoán cải, sống tinh thần đền tạ mỗi ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được kết hợp chặt chẽ với Đức Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể, xin giúp con luôn biết kết hợp với Người, nhất là biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hoán cải mỗi ngày, hầu được sống bình an và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Rm 8,6
[2] X. Pl 2,6
 
