fbpx

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CÙNG ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ – NGÀY 3: NIỀM TIN CẬY NHƯ TRẺ THƠ

Bạn thân mến,Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, việc kỷ niệm 195 năm Đức Mẹ hiện ra với Sơ Catherine Labourê (1830–2025), trùng hợp đúng vào năm thánh của Giáo Hội – Những Người Hành Hương của Hy Vọng, chính là để lắng nghe tận sâu thẳm tâm hồn tiếng mời gọi mạnh mẽ của Thiên Chúa, để bước đi bên cạnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria; để tìm kiếm sự hoán cải mỗi ngày, và để đón nhận một đức tin bừng cháy, chan chứa tình yêu thương dành cho anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ. Chúng ta cùng nhau làm cuộc Hành Trình 30 Ngày với Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ, và cùng với Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu, Nguồn Hy Vọng Không Làm Thất Vọng.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

English Tiếng Việt

Day 3 – Childlike Confidence

Reflection: Mary teaches us to approach God with the confidence of a child — not because we are perfect, but because we are loved. The Miraculous Medal reminds us that heaven’s grace is given freely to those who ask with faith.

Reflection Questions:

  • Do I truly trust God as a loving Father?
  • How can I grow in simplicity and childlike faith?

Prayer:
O Mary, Mother of divine confidence,
you who trusted God’s promises without hesitation,
teach me to live with that same trust.
When I doubt or grow weary, remind me that God is faithful.
Help me to rely not on my strength, but on His mercy.
Hold me in your arms, that I may rest in the heart of your Son.
Amen.

Pray: Our Father… Hail Mary… Glory Be…

Ngày 3 – Niềm Tin Cậy Như Trẻ Thơ

Suy niệm: Mẹ Maria dạy ta đến với Thiên Chúa bằng niềm tin cậy của một đứa trẻ — không phải vì ta hoàn hảo, mà vì ta được yêu thương. Ảnh Phép Lạ nhắc ta rằng ân sủng trời ban được trao tặng nhưng không cho những ai biết xin với lòng tin.

Câu hỏi suy niệm:

  • Tôi có thật sự tin tưởng Thiên Chúa như một người Cha yêu thương không?
  • Bằng cách nào tôi có thể sống đơn sơ và tin tưởng hơn như trẻ nhỏ?

Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm tin cậy thánh thiện,
Mẹ đã tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa không chút do dự,
xin dạy con biết sống cùng niềm tin ấy.
Khi con nghi ngờ hay mệt mỏi,
xin nhắc con rằng Thiên Chúa luôn trung tín.
Xin giúp con dựa vào lòng thương xót của Ngài,
và nghỉ yên trong vòng tay Mẹ,
nơi Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn an bình của con.
Amen.

Đọc: Kinh Lạy Cha… Kính Mừng Maria… Sáng Danh…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *