Hai năm sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ cho Sơ Catherine Labourê (tháng 7 và 11 năm 1830), ông chủ tiệm kim hoàn Vachette quả quyết đã cho đúc từ năm 1832 đến năm 1836 tất cả là 2.047.238 Ảnh Phép Lạ với câu kinh “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hòa Lan và Đức. Mười một tiệm kim hoàn khác ở Paris cũng cho đúc hơn 2.000.000 mẫu ảnh bằng vàng, bạc hay thau[1].
Nhiều phép lạ đã xảy ra từ khi mẫu Ảnh được truyền bá. Giáo quyền đã điều tra kỹ lưỡng về những trường hợp này. Tất cả những ơn lạ về lành bệnh phần xác hoặc phần hồn đều được ghi lại trong một cuốn sách và từ đó người ta gọi Ảnh này là ẢNH PHÉP LẠ. Một trong những phép lạ nổi tiếng đó là cuộc hoán cải kỳ diệu của Alphonse Ratisbonne (1814-1884). Ông là một người vô thần, gốc Do Thái, được ơn trở lại Công Giáo và thành linh mục của Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau khi qua đời, trên mộ của ngài chỉ ghi:
“Ôi Maria, xin hãy nhớ đến con,
là sự chinh phục dịu dàng và vinh hiển của tình yêu Mẹ.”[2]
[1] X. NTBAVSVN – Đức Mẹ và Sơ Catherine Labourê, trang 39
[2] Nt. trang 63
