fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 25.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

25.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,5-11

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ bị tàn phá hết,
không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
(Lc 21,6)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Những ngày cuối của năm Phụng vụ, Lời Chúa hướng chúng ta về cùng đích của lịch sử: mọi vương quyền – thế lực, mọi công trình của con người rồi cũng sẽ qua đi; chỉ một mình Thiên Chúa là Đá Tảng trường tồn, là Đấng nắm giữ vận mệnh vũ trụ và thời gian.

Trong bài đọc I, tiên tri Đanien giải mộng cho vua Nabucôđônôsor: một pho tượng oai nghiêm, rực rỡ, nhưng chân lại bằng đất sét. Nó đại diện cho các đế quốc hùng mạnh của thế gian: có triều đại như vàng, triều đại như bạc, nước này thay thế nước kia… nhưng rốt cuộc tất cả đều sụp đổ. Một hòn đá không do tay người ta đục đã va vào pho tượng và làm nó tan nát. Hòn đá ấy lớn lên thành một ngọn núi đầy cả mặt đất là biểu tượng của Nước Thiên Chúa, quyền lực duy nhất tồn tại mãi mãi.[1]

Cảnh tượng ấy khiến ta thấy rõ: lịch sử nhân loại không nằm trong tay các đế quốc, cũng không nằm trong tay những toan tính của con người, nhưng nằm trọn trong tay Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nhập thể và âm thầm lớn lên trong thế giới, như hòn đá nhỏ bé, nhưng bền chắc và không thể bị phá hủy. Sứ điệp ấy càng rõ nét hơn trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ còn đang trầm trồ trước vẻ tráng lệ của Đền Thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu nói: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (c.6). Đền Thờ, niềm kiêu hãnh của dân Do Thái, trung tâm đời sống tôn giáo rồi cũng bị phá hủy. Vinh quang bên ngoài không phải là chỗ dựa bảo đảm cho đức tin. Người môn đệ của Chúa cần đặt lòng tín thác nơi Thiên Chúa, chứ không phải vào những công trình to lớn hay những điều vẻ vang chóng qua.

Chúa còn báo trước những biến động: chiến tranh, bạo loạn, động đất, ôn dịch… Những điều ấy không phải là dấu chấm hết, nhưng là lời nhắc nhở để con người tỉnh thức, không bám víu vào trần gian.Tất cả đều qua đi. Chỉ tình yêu và sự trung tín đối với Thiên Chúa mới đem lại sự sống vĩnh cửu.

Ngày nay, thế giới vẫn đầy những điều khiến ta bất an: chiến tranh, thiên tai, nhân tai, lũ lụt, sạt lở khắp nơi… Thiên Chúa đã báo trước “chưa phải là chung cuộc ngay đâu” (c. 9) và mời gọi ta nhìn vượt lên mọi biến cố, để thấy Thiên Chúa đang hiện diện và dẫn dắt lịch sử, vì Ngài làm chủ mọi quyền lực thế gian. Có thế, ta sẽ không hoảng sợ, không chạy theo những tin đồn thất thiệt, nhưng giữ lòng kiên định và bình an. Chu toàn việc bổn phận hằng ngày với tình yêu và sự trung tín, và hãy trang hoàng đền thờ tâm hồn mình bằng những nhân đức như Mẹ Maria, chúng sẽ đứng vững đời này và cả đời sau.

Thật vậy, Đền thờ tâm hồn Mẹ luôn được trang hoàng bằng biết bao nhân đức tuyệt vời. Giáo Hội đã hoan hỷ chúc tụng Mẹ với những lời hết sức ngọt ngào trong như Kinh Cầu Đức Bà:  

… Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.

Đức Bà như lầu đài Đavít vậy.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng…[2]

Con Thiên Chúa đã rất vui thích ngự nơi cung lòng Mẹ. Người đã đưa cả hồn xác Mẹ về trời để tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Tôi năng chiêm ngắm và bắt chước các nhân đức của Mẹ để mỗi ngày Đền Thờ tâm hồn tôi được đẹp hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trang điểm đền thờ tâm hồn mình bằng những nhân đức như Mẹ, để Chúa luôn hài lòng ngự trong con, và cho con cũng được sống đời đời với Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, Đn 2,31-45

[2] https://phatdiem.org/thong-bao/kinh-cau-duc-ba-ban-cap-nhat.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *