fbpx

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CÙNG ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ – NGÀY 25 SỨ VỤ CỦA NGƯỜI CON ĐỨC MẸ

English Tiếng Việt

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL

A 30-Day Journey with Our Lady of the Miraculous Medal

Goal:
To renew our love for the Blessed Virgin Mary, imitate her virtues, and entrust ourselves to her maternal care through the Miraculous Medal.

______________________________________

Week 4: Mary, Our Mother of Hope (Days 20–30)
“Never was it known that anyone who fled to your protection was left unaided.” – excerpt from Memorare

Day 25 – Mission as Mary’s Child 

Reflection:

To be consecrated to Mary is not just a devotion—it is a mission. Mary leads us to Jesus so we can bring Jesus to others. Like her, we are called to say “yes” every day: yes to love, yes to service, yes to God’s will. Wearing the Miraculous Medal reminds us that we carry Christ’s presence wherever we go.

Reflection Questions:

  • How does Mary invite me to serve others today?
  •  What mission is God calling me to embrace as Mary’s child?

Prayer:

O Mother of Mercy,
help me live my mission with courage and joy.
Teach me to bring Christ’s love to those who are hurting,
to speak hope where there is fear,
and to share faith where it is forgotten.
Make my life a small “yes” that mirrors Yours,
so that through me, others may come closer to Jesus.
Amen.

Pray Our Father… Hail Mary… Glory be…

HIỆP HỘI ẢNH PHÉP LẠ QUỐC TẾ

Hành Trình 30 Ngày Cùng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ

Mục Tiêu:
Làm mới lại tình yêu của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, và phó thác bản thân cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ qua Ảnh Phép Lạ.

______________________________________

Tuần 4: Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng (Ngày 20–30)
“Chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.” – trích kinh Hãy Nhớ (Memorare)

Ngày 25 – Sứ vụ  của Người Con Đức Mẹ

Suy niệm:

Việc tận hiến cho Đức Mẹ không chỉ là một việc đạo đức, nhưng là một sứ vụ. Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu để chúng ta có thể mang Chúa đến cho người khác. Như Mẹ, chúng ta được mời gọi thưa “xin vâng” mỗi ngày: vâng với yêu thương, vâng với phục vụ, vâng theo thánh ý Thiên Chúa.

Khi mang Mẫu Ảnh, chúng ta được nhắc rằng mình đang mang sự hiện diện của Chúa Kitô đến bất cứ nơi đâu.

Câu hỏi suy niệm:

  • Hôm nay, Đức Mẹ mời gọi tôi phục vụ người khác như thế nào?
  • Thiên Chúa muốn tôi đón nhận sứ vụ nào với tư cách là con của Mẹ?

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót,

xin giúp con sống sứ vụ của mình với can đảm và niềm vui.

Xin dạy con đem tình yêu của Chúa đến với những ai đau khổ,

gieo hy vọng nơi sợ hãi,

và chia sẻ đức tin nơi bị lãng quên.

Xin cho đời con trở thành một lời “xin vâng” nhỏ bé giống như của Mẹ,

để qua con, nhiều người được đến gần Chúa Giêsu hơn.

Amen.

Đọc Kinh: Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *