fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.11.25 – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

28.11.25 – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,29-33

 “Khi thấy những điều đó xảy ra,
anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
(Lc 21,31)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai cảnh tương phản: những biến động kinh hoàng của thế giới và sự xuất hiện đầy uy quyền của “Con Người” trong vinh quang. Sách Đaniel mô tả bốn con thú nổi lên từ biển, như biểu tượng của những quyền lực trần gian, thường bất ổn và đầy bạo lực. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Thiên Chúa xuất hiện như “Đấng Lão Thành”, và Người trao quyền thống trị vĩnh cửu cho “Con Người”.

Cũng thế, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về những dấu hiệu báo trước việc Nước Thiên Chúa đang đến gần – giữa mọi xáo trộn, hỗn loạn của thời cuộc – như cây đến mùa thay lá. Trời đất sẽ qua đi, quyền lực thế gian rồi sẽ lụi tàn, nhưng Thiên Chúa và quyền năng của Người tồn tại mãi mãi. Điều quan trọng là các môn đệ cần tỉnh thức để đọc ra “dấu chỉ thời đại” qua các biến cố ấy: “Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (c.30). 

Tỉnh thức, trong bối cảnh này, không chỉ là chờ đợi ngày tận cùng, nhưng là sống mỗi ngày với một hướng nhìn đúng: nhìn lịch sử bằng ánh sáng Lời Chúa và xác tín rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt mọi sự. Thế giới có thể biến đổi, những gì ta dựa vào có thể gãy đổ, nhưng Nước Thiên Chúa vẫn tiến đến cách âm thầm và chắc chắn.

Chúng ta thường đặt hy vọng vào những điều mau qua: khả năng, địa vị, tiền tài, các mối quan hệ… Nhưng những thứ ấy không thể là chỗ dựa vững chắc cho ta. Các biến động xã hội, những bất an trong gia đình, sự thay đổi của bản thân… tất cả đều là lời mời gọi ta trở về với Chúa. Xác tín vào tình thương và sự quan phòng đầy quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không sợ hãi, nhưng tin rằng Thiên Chúa đang điều khiển lịch sử. Thay vì sợ hãi, than trách, ta sẽ bình tĩnh suy xét để tìm hiểu: “Tại đây, lúc này, Chúa muốn tôi làm gì?…”

Tỉnh thức là trung tín trong bổn phận, sống ngay thẳng, canh chừng và thay đổi thói quen xấu bằng một đức tính tốt: nói điều tốt, nghĩ tích cực và làm điều tốt cho tha nhân. Muốn vậy, chúng ta cần năng đọc và suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm vào lối nghĩ và cách phản ứng của ta, như chiếc neo giữ ta bình tĩnh trước những đổi thay của cuộc sống. Đàng khác, ta cũng cần có những “khoảng lặng” trong cuộc sống,  để nhận ra những ơn lành Chúa ban cho ta, thấy được tình yêu và sự kiên nhẫn của Người đối với chính mình, ta mới dễ dàng mở lòng ra với anh chị em để yêu thương chân thành, hy sinh và cho đi vô điều kiện. Sống yêu thương cũng là làm cho mọi người nhận biết Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của ta và qua ta, Người hiện diện trong thế giới,

Qua lời sứ thần truyền tin, Đức Maria nhận biết triều đại Thiên Chúa đã đến. Mẹ cũng xoay chuyển mục tiêu đời mình để hòa nhập với triều đại Thiên Chúa. Với lời thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”,[1] Mẹ đã mở rộng lòng để triều đại Thiên Chúa hiện diện nơi chính cuộc đời của Mẹ. Mẹ đại diện cho tất cả thụ tạo để quy hướng về Thiên Chúa, xin cho Nước Chúa hiển trị ngay trong cuộc sống của Mẹ. Từ đó, Mẹ sống với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cùng Chúa đến với tha nhân để phục vụ trong yêu thương, với tất cả sự khiêm tốn, chân thành và quảng đại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi tập nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những anh chị em đang đau khổ cần giúp đỡ hôm nay.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết mau mắn nhận ra những dấu chỉ của Chúa và làm cho triều đại của Chúa mau hiển trị. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Lc 1,38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *