fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.12.25 – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

08.12.25 – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lc 1, 26-38

 “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
(Lc 1,28)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 27.11.1830, Sơ Catarina Labourê được thấy Đức Mẹ lần thứ hai: “gương mặt Đức Mẹ xinh đẹp vô cùng, con không thể tả được”.[1] Quả thật, chưa ai có thể tả hết được sự xinh đẹp của Đức Maria, vì vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn của Mẹ, chứ không chỉ ở dáng vẻ bên ngoài. Đó là vẻ đẹp của con người đầu tiên trong vườn địa đàng khi chưa phạm tội.

Từ khi phạm tội, nguyên tổ đã đánh mất mọi ơn phúc Chúa ban cho mình và cả đàn con cháu.[2] Để cứu độ con người, Con Thiên Chúa tuyệt đối thánh thiện cần có một Người Mẹ tinh tuyền, xứng đáng cưu mang Người. Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch ấy bằng một “cuộc sáng tạo mới”, khi cho Người Mẹ ấy được hưởng trước ơn cứu độ mà Người Con của Bà sẽ thực hiện sau này. Đó là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Maria khỏi tội nguyên tổ truyền lại, ngay từ khi Maria bắt đầu là một bào thai trong lòng thân mẫu Anna. Như thế, Đức Maria có được tất cả các ơn mà nguyên tổ đã đánh mất xưa kia. Với tâm hồn tinh tuyền thanh khiết không tỳ vết, Mẹ xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không áp đặt trên Mẹ sứ vụ mà Người muốn Mẹ thi hành. Vì thế, Chúa đã sai Sứ Thần đến “hỏi ý” Mẹ. Đứng trước Người Nữ được Thiên Chúa tuyển chọn, Tổng lãnh Thiên thần Gabriel hết lòng ngưỡng mộ, đã thốt lên lời chào kính: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!” (c.28). Thế là từ giây phút đó, Mẹ được mang một tên mới: Đầy ân sủng! Không gì đẹp đẽ hơn, không gì tròn đầy hơn, viên mãn hơn nữa. Mẹ được Đầy ân sủng có Chúa ở cùng. Trong tất cả các ơn Chúa ban cho Mẹ, Vô Nhiễm Nguyên Tội là ơn Mẹ nhận lãnh đầu tiên, và nhờ đó, Mẹ có thể nhận lãnh các ơn khác.

Tuy nhiên, Mẹ được Đầy ân sủng không phải cho riêng Mẹ, nhưng là vì và cho tất cả nhân loại chúng ta. Quả thật, Mẹ có thể từ chối không cộng tác với Chúa, nhưng Mẹ ý thức các ân huệ Chúa ban không phải để Mẹ tận hưởng cho riêng mình. Mẹ đã Xin Vâng để Chúa tùy ý thực hiện chương trình của Người trên cuộc đời Mẹ, vì hết thảy chúng ta.

Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho rất nhiều ơn: là người nam, người nữ, trí khôn, trí hiểu, khả năng nói, nghe, đàn, hát, sự khéo léo trong mỗi nghề nghiệp để ta phục vụ lẫn nhau, đặc biệt là ơn thánh hóa khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Nhưng khi phạm tội, ta đã làm bẩn chiếc áo trắng của linh hồn mình, mất ơn Thánh hóa và làm hư nhiều ân sủng khác.

Chúng ta cần đến với Mẹ, để Mẹ dẫn ta đến với Chúa Giêsu, xin Người thanh tẩy và ban lại cho ta chiếc áo trắng tinh tuyền ngày Rửa Tội. Mẹ sẽ che chở dưới tà áo tinh tuyền của Mẹ, qua Mẫu Ảnh Phép Lạ do chính Mẹ thiết kế: Ở mặt trước: các tia sáng từ đôi tay Mẹ giúp ta vững lòng trông cậy vào tình thương và sự chuyển cầu của Mẹ, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mặt sau Mẫu Ảnh: tên của Mẹ (chữ M) và Thánh Giá được gắn liền với nhau, hai Trái Tim của Mẹ và Chúa Giêsu đều bị mang thương tích vì chúng ta. Đó là sứ điệp tình thương cứu chuộc mà Giáo Hội trung thành loan báo cho mọi thời đại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Tôi đeo Ảnh Mẹ và đọc lời kinh Mẹ dạy, xin Mẹ giúp tôi xa lánh mọi dịp tội.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ chuyển cầu cho con ơn sống thánh thiện, trong sạch trong tâm hồn và thể xác, để con luôn đẹp lòng Chúa như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————-

December 8, 2025 – MONDAY OF THE SECOND WEEK OF ADVENT

SOLEMNITY OF THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Luke 1:26-38 (Full Gospel reading: https://bom.so/2qIDry)

“Hail, full of grace, the Lord is with you.” (Luke 1:28)

CONTEMPLATING MARY LIVING THE GOSPEL

On November 27, 1830, Sister Catherine Labouré saw the Virgin Mary for the second time: “The Virgin’s face was incomparably beautiful; I cannot describe it.” Truly, no one can fully describe the beauty of the Virgin Mary, because her beauty radiates from her soul, not just her external appearance. It is the beauty of the first human being in the Garden of Eden before the Fall.

Since committing sin, our first parents lost all the graces granted to them and to all their descendants. To save humanity, the absolutely holy Son of God needed a pure Mother, worthy of bearing Him. God carried out this plan through a “new creation,” by allowing this Mother to enjoy the benefits of salvation in advance—salvation that her Son would later accomplish. This is the Immaculate Conception. God preserved the Virgin Mary from the stain of original sin transmitted by our first parents, right from the moment Mary began as a fetus in the womb of her mother, Anne. Thus, Mary possessed all the graces that our first parents had lost. With a soul pure, clean, and without blemish, she was worthy to bear the Incarnate Son of God.

However, God did not impose the mission He desired her to fulfill. Therefore, the Angel was sent to “ask for her consent.” Standing before the Woman chosen by God, the Archangel Gabriel, filled with admiration, uttered the greeting: “Hail, full of grace, the Lord is with you!” (v. 28). From that moment, Mary received a new name: Full of Grace! Nothing is more beautiful, more complete, or more perfect. She is Full of Grace because the Lord is with her. Of all the graces God bestowed upon her, the Immaculate Conception was the first grace she received, and thanks to it, she was able to receive all others.

However, Mary is Full of Grace not for herself alone, but because of and for all of humanity. Indeed, she could have refused to cooperate with God, but she was aware that the graces God granted were not for her sole enjoyment. She uttered her “Fiat” (Let it be) so that God could freely carry out His plan in her life, for the sake of all of us.

Each of us is also granted many graces by God: to be male or female, intelligence, understanding, the ability to speak, hear, play music, sing, skillful abilities in every profession so that we may serve one another, and especially the grace of sanctification received through the Sacrament of Baptism. But when we sin, we dirty the white garment of our soul, lose the grace of Sanctification, and damage many other graces.

We need to come to Mary, so that she may lead us to Jesus, asking Him to purify us and restore the pure white garment of our Baptism. Mary will shelter us under her pure mantle, through the Miraculous Medal that she herself designed: On the front: the rays of light from her hands help us to firmly trust in her love and intercession, the Immaculate One. On the back of the Medal: the name of Mary (the letter M) and the Cross are linked together, and the Two Hearts of Mary and Jesus are wounded for our sake. This is the message of redemptive love that the Church faithfully proclaims to all ages.

LIVING THE GOSPEL WITH MARY

I wear the Medal of Mary and recite the prayer she taught, asking her to help me avoid all occasions of sin.

PRAYER TO MARY:

O Mary Immaculate, intercede for me the grace to live a holy, pure life in soul and body, so that I may always be pleasing to God, like you. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] Truyện Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Labouré, trang 31

[2] X. Bài Đọc I, St 3,9-15.20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *