12.12.25 – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG
Mt 11,16-19
“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thời Chúa Giêsu, người Do Thái đang mong đợi Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa hứa ban. Nhưng họ đã hình dung Đấng Thiên Sai theo mong muốn của họ. Thế nên, khi thấy Gioan Tẩy Giả sống chay tịnh và khổ hạnh, họ không chấp nhận lời rao giảng của ông, lại còn cho là ông bị quỷ ám (c.18b). Khi Chúa Giêsu sống gần gũi với hết mọi người và đồng bàn với kẻ tội lỗi, để đưa người ta trở về với Thiên Chúa, họ lại cho Ngài là “quân ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c.19b).
Cả hai Đấng đều không được người Do thái chấp nhận. Chúa Giêsu đã chua chát thốt lên: “Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (c.16). Họ giống những đứa trẻ chưa trưởng thành, coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, bắt mọi người phải đáp ứng sở thích của mình. Họ muốn nhận được tình thương của Thiên Chúa nhưng không muốn hoán cải, muốn được bình an và tự do, nhưng không muốn sống theo giáo huấn của Chúa để được giải thoát và bình an.[1] Hơn nữa, vì ghen ghét, bảo thủ giới lãnh đạo Do Thái không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và còn tìm cách để dân chúng cũng không công nhận Người.
Tuy nhiên, “Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” (c.19). Đời sống của Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều được hướng dẫn và thúc đẩy bởi cùng một Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, nên vẫn thu hút được những người thành tâm thiện chí. Họ lũ lượt đến nhận phép rửa từ Gioan Tẩy Giả, cũng như họ kéo nhau đến bên Chúa Giêsu để được chữa lành và nghe Người giảng dạy. Nơi Chúa Giêsu, họ cảm nhận được tình yêu thương thật sự của Thiên Chúa.
Sự kiện trang trí Giáng Sinh ở Nhà Thờ Đức Bà Saigon hiện nay cũng đang là đề tài gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người cho rằng như thế là hoang phí, vì nhiều anh chị em của chúng ta vừa bị lũ lụt, cần hỗ trợ bác ái. Đàng khác, những người ủng hộ cho việc trang trí Giáng Sinh thì muốn năm nay phải trang trọng hơn năm trước…[2] Điều quan trọng là chúng ta cần biện phân để thấy rõ: “Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”.[3] Thật vậy, bác ái là việc thường xuyên và là ưu tiên hàng đầu của mọi Kitô hữu, cách riêng là Tổng Giáo Phần Sài Gòn. Nhưng 25 năm mới có một Năm Thánh, cũng như Chúa Giêsu đã nói: “người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”.[4] Chúa Giêsu chính là “ÁNH SÁNG bởi ÁNH SÁNG” đã đến chiếu soi nhân loại. Vì thế, việc trang trí ánh sáng tưng bừng cho Mùa Giáng Sinh của Năm Thánh không thể bị coi là hoang phí, nhưng là nỗ lực thể hiện vẻ huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta, nhưng không vì thế mà bớt đi sự quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh.
Khác với những người Do thái đương thời, Mẹ Maria đã nhạy bén nhận ra “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…”[5] Với lòng khiêm tốn, Mẹ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng không chỉ yêu thương cá nhân Mẹ mà còn “hằng thương xót những ai kính sợ Người.” Mẹ luôn lắng nghe và ghi nhớ Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, để nhận ra ý Chúa và cách Người thực hiện hành động cứu độ. Mẹ hân hoan đón nhận những đặc ân Chúa ban để cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại, vì lợi ích của tất cả chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đón nhận cuộc sống hiện tại và cộng tác với ơn Chúa để sinh hoa kết trái theo kế hoạch của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trưởng thành hơn trong đức tin, biết nhận ra những gì Chúa muốn dạy con qua các biến cố hằng ngày, để thêm xác tín vào tình thương Chúa dành cho con. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài đọc I, Is 48,17-19
[2] X. https://www.youtube.com/watch?v=zALpyGoI4Sw
[3] Mt 23,23
[4] Ga 12,8
[5] Lc 1,49
