fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA – NGÀY 23 THÁNG 12

THỨ BA – NGÀY 23 THÁNG 12

Lc 1,57-66

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Những ngày cuối Mùa Vọng, phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm một chuỗi những “khởi đầu” rất âm thầm nhưng đầy ý nghĩa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bài đọc I trích sách ngôn sứ Malakhi vang lên như một lời hứa cuối cùng của Cựu Ước: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta… Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến…”[1] Lời hứa ấy mở ra một niềm chờ đợi: sẽ có một con người được sai đến trước, để chuẩn bị lòng người đón Chúa.

Tin Mừng hôm nay cho thấy lời hứa ấy đang được thực hiện cách cụ thể nơi biến cố chào đời của Gioan Tẩy Giả. Sự kiện trẻ em được sinh ra đời là điều rất bình thường, nhưng hoàn cảnh chào đời của mỗi em thì khác nhau, trường hợp của bé Gioan này lại được bao bọc bởi những dấu chỉ khác thường: cha mẹ cao niên, từng mang nỗi đau hiếm muộn; người cha bị câm suốt thời gian thai nghén; và chính lúc ông vâng lời sứ thần đặt tên cho con ông là Gioan, thì miệng lưỡi ông được mở ra và ông chúc tụng Thiên Chúa.  Tên “Gioan” – nghĩa là “Thiên Chúa đoái thương” – được ứng nghiệm ngay lúc đó (c.64).

Chính những điều ấy khiến mọi người phải tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (c.66). Câu hỏi ấy không chỉ là sự tò mò, mà là một linh cảm thiêng liêng: Thiên Chúa đang hành động, và đứa trẻ này thuộc về kế hoạch của Ngài.

Quả thật, Gioan chính là “sứ giả” mà ngôn sứ Malakhi loan báo. Ông được sinh ra để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng đón nhận ngày Chúa viếng thăm. Cả cuộc đời Gioan, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, đều quy hướng về Chúa Giêsu. Ông xuất hiện trước Chúa, rao giảng trước Chúa, chịu bách hại trước Chúa, và cuối cùng cũng chết như một lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Đấng mà ông loan báo. Vì thế, Chúa Giêsu mới khẳng định: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.[2] Sự cao trọng của Gioan không nằm ở quyền lực hay thành công, mà ở chỗ ông đã sống trọn vẹn điều Thiên Chúa muốn nơi mình.

Mỗi người chúng ta đều có một vị trí đặc biệt trong kế hoạch của Thiên Chúa. Điều quan trọng là ta biết quý trọng phẩm giá của mình và của mọi người, nhất là khám phá ơn gọi riêng của mình để sống cho tròn đầy sứ mạng. Chính khi tôi dám để Ngài đặt tên cho mình, dẫn dắt con đường tôi đi, và sử dụng cuộc đời tôi theo cách Ngài muốn, tôi sẽ trở nên cao trọng.

Thiên Chúa cũng có một kế hoạch khi cho Con của Người đến trần gian để cứu độ nhân loại. Trong kế hoạch đó, Mẹ Maria có một vị trí rất đặc biệt là làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Ngay khi được Sứ Thần cho biết kế hoạch của Chúa dành cho mình, Mẹ Maria đã xác tín, xin vâng và để Thiên Chúa tự do thực hiện điều Ngài muốn trên cuộc đời mình. Mặc dù đã có dự phóng riêng cho tương lai, nhưng Mẹ đã tự nguyện xóa đi kế hoạch đó, để bước theo chương trình của Chúa. Nhờ đó, Mẹ trở nên người cộng tác đắc lực nhất với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Mẹ nhận biết các ân huệ Chúa ban cho Mẹ là để Mẹ thực hiện kế hoạch này, hiệp thông với Chúa đem ơn cứu độ cho nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi khám phá và tận dụng những ơn Chúa ban cho tôi để thực hiện kế hoạch của Chúa dành cho tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết và tin tưởng bước theo kế hoạch yêu thương của Chúa dành sẵn cho con cách khiêm tốn và quảng đại như Mẹ, để làm cho ơn cứu độ của Đấng Emmanuel mau đến trên cuộc đời con và trên thế giới.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Ml 3,1.23

[2] Mt 11,11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *