fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

Ga 3,22-30

“Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở
vì được nghe tiếng nói của chàng.” (Ga 3,29)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cậu bé Jamie Scott rất thích diễn kịch ở trường, nhưng người mẹ biết rõ khả năng của con mình, bà lo cậu sẽ không được chọn. Hôm ấy, như thường lệ, bà đến đón Jamie sau giờ tan học. Vừa thấy mẹ, Jamie đã sung sướng khoe: “Mẹ ơi, con được cô chọn làm người vỗ tay và cổ vũ các bạn đấy, mẹ ạ!”[1] Jamie vui vì tìm được chỗ đứng phù hợp với mình và vui với thành công của các bạn.

Thánh Gioan Tẩy Giả cũng có một niềm vui đơn sơ như thế. Ông ý thức mình không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng là “đại sứ” đi trước để dọn đường cho Người. Sứ mạng của ông không phải là thu hút người ta về với mình, nhưng là giới thiệu để mọi người nhận ra và tìm đến với Đức Giêsu. Vì thế, ông không tìm kiếm ảnh hưởng, danh dự hay sự ngưỡng mộ của dân chúng, nhưng vui mừng khi Đức Giêsu được mọi người biết đến và đón nhận.

Khi một số môn đệ của ông Gioan thấy Đức Giêsu – một người từng đến xin Gioan Tẩy Giả làm phép Rửa cho, nay bắt đầu thu hút nhiều người hơn. Họ sinh lòng ghen tỵ thay cho thầy mình. Trước phản ứng của nhóm môn đệ, Gioan đã xác tín lại căn tính của mình: ông chỉ là “kẻ được sai đi trước mặt Người” (c.28). Ông không phải là “chàng rể”, nhưng là “bạn của chú rể” và niềm vui trọn vẹn của phù rể chính là được đứng bên cạnh, lắng nghe và mừng vui khi chú rể lên tiếng (x.c.29).

Đang ở trên đỉnh cao ảnh hưởng, Gioan Tẩy Giả vẫn chấp nhận để “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (c.30). Điều đó không hề dễ dàng. Chỉ khi ý thức rõ về giới hạn và chỗ đứng của mình trước mặt Thiên Chúa, con người mới có thể tự do đón nhận sự thật về bản thân: biết tạ ơn vì những nén bạc Chúa trao, đồng thời trân trọng những nén bạc nơi người khác. Khi ấy, thay vì so sánh hay ganh đua, ta sẵn sàng cộng tác để tất cả cùng quy hướng về vinh quang của Thiên Chúa.

Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Chỉ khi nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn năng và đầy yêu thương, ta mới ý thức mình là thụ tạo mỏng giòn, dễ sa ngã, chỉ có thể sống tốt nhờ ơn Chúa. Biết mình để khiêm tốn và cảm thông với những thiếu sót của tha nhân, đồng thời cùng tha nhân tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp Chúa đã làm nơi họ. Biết thế, ta cũng không thể tự mãn về những gì tốt đẹp nơi ta, trái lại luôn biết tạ ơn, vì tất cả “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.”[2]  

Càng ý thức những điều cao cả Chúa làm cho mình, Đức Maria lại càng khiêm nhường tạ ơn Chúa và hết sức cộng tác vào chương trình của Chúa như một nữ tỳ trung tín để làm vinh danh Chúa và cứu độ toàn thể nhân loại. Mẹ luôn vui với niềm vui của người khác: với chị Elizabeth, với đôi bạn trẻ tại Cana, với các tông đồ trong phòng cầu nguyện và chờ Chúa Thánh Thần. Mẹ cùng hiệp hành, chia sẻ những vui buồn của các tông đồ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng… Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, là ta chia vui với niềm vui của Mẹ, và cùng Mẹ chúc tụng Chúa. Cũng thế, ta hãy mau mắn chia vui sẻ buồn với mọi người xung quanh trong tình thương của Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Nhìn nhận và trau dồi những khả năng Chúa ban để phục vụ mọi người.
  • Khám phá những điều tích cực nơi người khác, vui khi họ thành công và tạ ơn Chúa với họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

 Lạy Mẹ Maria, xin cùng con tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban cho con và cho những người quanh con. Xin giúp chúng con biết dùng những ơn ấy theo đúng ý Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://quyettammanh.vn/bai-hoc-ve-su-chap-nhan-cau-be-jamie-scott/

[2] Kinh Sáng Soi https://www.conggiao.org/kinh-sang-soi/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *